Những người vợ khổ sở vì chồng: Cuộc sống đầy trắc trở
“Đau khổ, nhục nhã lắm bác sĩ ạ. Tôi phải làm việc vất vả để nuôi con, nhưng chồng tôi thì say xỉn, trăng hoa và thường đánh đập. Có lần, hắn đi chơi mấy ngày rồi về cùng bồ, bắt tôi phục vụ. Hắn còn bắt con gái tôi lấy tăm gắp gạo cho hắn uống rượu. Nếu không làm theo, hắn sẽ đánh mẹ con tôi. Nhục nhã quá...” - chị Miên vừa nói vừa khóc. Chúng tôi trở lại Trung tâm tư vấn và chăm sóc sức khỏe phụ nữ - Bệnh viện đa khoa Đức Giang, nơi nạn nhân bạo hành tìm đến nương náu. Bác sĩ Quyết, giám đốc trung tâm, là người luôn giúp đỡ những nạn nhân này.
Trong lúc đang trò chuyện, một phụ nữ khoảng 50 tuổi bước vào. Chị có đôi mắt trũng sâu, gương mặt gầy gò, và làn da rám nắng. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, chị vội cúi xuống, tay vân vê vạt áo. Chị tên Mai Thị Liêm, 57 tuổi, ở Sài Đồng, Gia Lâm - Hà Nội. Chị bắt đầu khóc nấc, giọng thều thào: “Hơn 20 năm làm dâu, tôi sống trong địa ngục. Khi cưới, tôi mới biết chồng nghiện ma túy, và từ đó, mọi tài sản đều ra đi. Hơn nữa, chồng tôi còn hung hăng, thường vung tay đánh tôi...”. Chị lại khóc nấc lên.
Chị bắt đầu kể lại câu chuyện cuộc đời với giọng buồn bã. Khi còn trẻ, chị từng được nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng vì lo cho mẹ và hai em nhỏ, chị quyết định không lấy chồng, chấp nhận hy sinh hạnh phúc riêng. Sau khi mẹ qua đời và lo cho các em, chị gần 32 tuổi, không còn mơ ước về mái ấm gia đình, chỉ muốn “xin” một đứa con nuôi để có nơi nương tựa. Hàng xóm thương chị, đã mai mối cho chị với một người đàn ông có hai đời vợ. Chị đồng ý, không tổ chức đám cưới, chỉ mong có cuộc sống yên ổn. Chị sinh được một cháu gái và cảm thấy hài lòng với cuộc đời mình.
Cuộc đời của người phụ nữ làm lẽ không như mong đợi. Chị kết hôn mà chưa từng yêu, chỉ gặp mặt rồi về sống chung. Chị không ngờ cuộc sống lại đầy bất ổn khi biết chồng có quá khứ với hai đời vợ và thói quen cờ bạc, gái gú. Mặc dù chị muốn rời bỏ nhưng vì thai nhi trong bụng, chị đã quyết định ở lại, hy vọng chồng sẽ thay đổi. Chị hiểu rằng chồng không tốt, nhưng vì con, chị không nỡ rời đi.
Chị Liêm chia sẻ rằng chị đã tự nhủ sẽ chấp nhận cuộc sống này để nuôi con, nhưng ngày sinh con gái thì cũng là ngày chị biết tin chồng nghiện thuốc phiện. Chị ngất đi khi nghe tin, trong khi đứa con khóc bên cạnh. Cuộc sống của chị trở nên khổ cực hơn sau khi con gái chào đời. Chị phải làm thuê nuôi con, trong khi chồng thì sa vào rượu chè, cờ bạc và lăng nhăng. Dù đã ngoài 40 tuổi, chồng chị vẫn không chịu thay đổi, chỉ biết rong chơi ở các sòng bạc. Chị nhớ lại một lần chồng ngồi thâu đêm ở đám cưới và thua rất nhiều tiền.
Con tôi sốt cao, giật liên hồi, tôi gọi chồng về đưa con đi bệnh viện thì bị chồng đánh bằng điếu cày, làm máu chảy đầy đầu. Chồng tôi nói tôi mang vận xui đến, khiến anh thua lỗ. Chị chỉ lên vết sẹo dài trên trán, cho biết chồng đã bị ảnh hưởng từ cờ bạc lâu rồi. Chị định ôm con bỏ chạy nhưng không biết đi đâu.


Source: https://afamily.vn/nhung-ba-vo-song-do-chet-do-vi-chong-20120301120632311.chn