Chồng bại liệt xin ngừng thở để vợ có cơ hội tìm hạnh phúc mới, quyết định của vợ tạo nên điều kỳ diệu.
Robin Cavendish lần đầu gặp Diana Blacker vào năm 1956 và kết hôn một năm sau đó. Họ bước vào hôn nhân với hy vọng xây dựng gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, vào năm 1958, trước khi con trai đầu lòng ra đời, Robin bị ngã khi chơi tennis và được chẩn đoán mắc bệnh bại liệt, chỉ còn sống được ba tháng. Trở về Anh, ông đã liệt hoàn toàn từ cổ trở xuống và phụ thuộc vào thiết bị hỗ trợ hô hấp. Mặc dù con trai chào đời vào năm 1959, nhưng Robin không cảm thấy vui vẻ hơn khi biết thời gian sống của mình chỉ còn tính bằng tháng.
Ông đau đớn vì bệnh tật và không muốn làm khổ vợ, nên đề nghị ngắt máy thở để vợ có thể bắt đầu lại cuộc sống. Tuy nhiên, Diana, 25 tuổi, kiên quyết từ chối và chọn ở bên chồng để cùng chống chọi với bệnh tật. Nhờ sự kiên trì của Diana, Robin dần muốn chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Khi sống lâu hơn dự đoán của bác sĩ, Robin bắt đầu có hy vọng. Diana khuyên ông về nhà thay vì nằm viện, và dù phải một mình chăm sóc cho chồng, cô vẫn không phàn nàn. Khi Robin hỏi có hối hận hay không, thời gian đã chứng minh sự quyết tâm của Diana.
Tình yêu sâu đậm của vợ đã giúp Robin vượt qua sự tuyệt vọng. Khi nhìn con trai chơi đùa, ông nảy ra ý tưởng chế tạo xe lăn gắn thiết bị trợ thở cho bệnh nhân bại liệt. Năm 1962, ông hợp tác với giáo sư Teddy Hall tại Đại học Oxford để phát triển sản phẩm. Sau khi hoàn thiện, ông kêu gọi đóng góp để sản xuất xe lăn đặc biệt. Năm 1975, Robin được vinh danh vì những nỗ lực dành cho người khuyết tật. Ngoài công việc, ông dành thời gian cho gia đình, cùng vợ và con trai du lịch từ Oxford đến London và tham quan nước ngoài, đồng thời tiếp đãi bạn bè.
Thời gian trôi qua, Robin không còn oán trách số phận khi mắc bệnh. Nhờ có Diana, ông tìm thấy cảm hứng sống và cống hiến. Năm 1994, ở tuổi 64, Robin quyết định ra đi do sức khỏe yếu. Diana và con trai Jonathan giúp ông tổ chức tiệc chia tay trước khi ông qua đời. Năm 2007, Jonathan sản xuất bộ phim "Breathe" kể về hành trình của bố mẹ mình. Sau khi Robin mất, Diana quyết định ở vậy, không tái hôn. Tình yêu của Diana đã kéo dài sự sống của Robin từ 3 tháng thành 36 năm, mang lại điều kỳ diệu cho họ.
Trong 36 năm, Robin đã đạt được nhiều thành tựu và làm nhiều việc có ích. Dù mắc bệnh bại liệt do virus, ông vẫn được bù đắp bằng một người vợ tuyệt vời. Bại liệt lây truyền qua đường miệng từ thức ăn hoặc nước ô nhiễm, có thể không có triệu chứng hoặc chỉ nhẹ, nhưng khi nặng hơn, bệnh gây sốt, mệt mỏi, buồn nôn, nhức đầu, đau cơ và co thắt. Nó có thể làm tê liệt chân tay và ảnh hưởng đến khả năng hô hấp, dẫn đến tử vong trong các trường hợp nặng. Nguồn: Daily Telegraph.



Source: https://afamily.vn/chong-bai-liet-doi-rut-ong-tho-de-vo-som-tim-duoc-hanh-phuc-moi-va-quyet-dinh-cua-vo-tao-nen-ky-tich-20180609184254054.chn