Nỗi Đau Gia Đình Của Chàng Thủy Thủ Tận Tâm Chăm Sóc Vợ Con
Anh Trần V.C, sinh năm 1982, ở Hải Phòng, đã sống với vợ 10 năm mà chưa từng to tiếng. Anh làm việc trên tàu viễn dương, thu nhập hàng trăm triệu mỗi tháng và luôn lo cho vợ con. Tuy nhiên, vợ anh phản bội, thường xuyên chửi bới và hạ nhục chồng, thậm chí còn xúc phạm cả bố chồng trước bàn thờ. Anh C. lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, chăm chỉ học hành để tốt nghiệp Đại học Hàng hải và trở thành máy trưởng tàu. Năm 2004, anh quen chị Nguyễn T.T, sinh năm 1982, học thể dục thể thao nhưng phải làm công nhân giày da do không tìm được việc.
Khi lấy anh C., chị T. được gia đình chồng xin cho dạy ở một trường THCS tại Q. Lê Chân, TP Hải Phòng. Chị T. học đại học, sau đại học và lấy bằng thạc sĩ với sự hỗ trợ của chồng. Trong thời gian đó, anh C. mua đất và tự thiết kế nhà 4 tầng tại Q. Kiến An, Hải Phòng. Họ có 2 con, một trai và một gái, nhưng cuộc sống không hoàn toàn trọn vẹn vì anh C. thường phải đi biển xa nhà. Anh C. chia sẻ rằng khi có con đầu lòng, anh rất hạnh phúc, nhưng mỗi lần về thăm, chị T. thường có thái độ lạnh nhạt. Anh nghe đồn vợ cặp bồ nhưng gạt bỏ và thông cảm cho chị vì xa chồng con lâu. Anh C. và hai con yêu quý bà K., hàng xóm gần nhà.
Tại khu phát triển nhà Quang Ngọc, phường Lãm Hà, Q. Kiến An, một người hàng xóm chia sẻ rằng vợ chồng anh C. sống ở đây đã vài năm và anh C. rất chu đáo trong việc chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, khi nhắc đến chị T., nhiều người tỏ ra ngán ngẩm và không muốn bình luận. Một hàng xóm cho biết không dại gì nói về chuyện vợ chồng họ vì sợ bị chị T. mắng chửi. Bố anh C. cũng thở dài khi nhắc đến con dâu, cho biết chị thường chửi bới cả gia đình và có nhiều đoạn ghi âm ghi lại những lời lẽ thô tục mà chị đã nói với chồng.
Anh C. kể về sự nghiệp tiêu tan do mâu thuẫn với vợ. Anh cho biết gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu, nhưng vợ anh thường gây sự, thậm chí đã dùng dao đe dọa anh. Sau một lần sinh nhật con, khi anh đưa tiền cho vợ, cô ấy đã tấn công và sau đó tố cáo anh tội giết người, dẫn đến việc hợp đồng làm việc của anh bị hủy. Gia đình anh cho biết vợ không cho anh gặp con, khiến mỗi lần anh về nhà đều trở thành một cuộc xung đột.
Con gái lớn của anh C. sợ hãi đến mức chui vào tủ lạnh. Anh cảm thấy bất lực và đau lòng khi không được gặp các cháu vì vợ cũ và các con chửi mắng anh. Chiếc xe đạp, tài sản cuối cùng của anh, cũng bị vợ chém nát. Từ khi bị tố cáo, anh không còn công ty nào dám hợp tác, trở thành người thất nghiệp và sống lang thang. Anh bị đuổi ra khỏi căn nhà do chính mình xây dựng, chỉ còn 500.000 đồng và chiếc xe đạp. Vợ cũ của anh đã giữ hết giấy tờ và âm thầm làm thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu nhà sang tên mình, với ý định bán nhà để trốn. Anh đã được bạn bè báo về việc này và đang theo dõi mọi hoạt động của chị T.
Anh C. nghi ngờ chị T. đã cấu kết với người khác lừa mình sau khi chị T. chuyển toàn bộ tài sản và bỏ đi. Ông Đinh Văn Hùng, chủ đầu tư dự án Khu phát triển nhà ở Quang Ngọc, cho biết vào ngày 8/10/2013, vợ chồng C. đã đến gặp ông và đưa giấy ủy quyền do anh C. viết, ủy quyền cho vợ thực hiện thủ tục sang tên hợp đồng mua bán đất vì anh C. đi công tác xa.




Source: https://afamily.vn/bi-kich-gia-dinh-cua-chang-thuy-thu-het-long-cham-lo-cho-vo-con-20140706064650483.chn