Chồng công khai đưa con về nhà chăm sóc và chỉ trích em ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình.
Em và chồng cưới nhau hơn một năm, em đang mang thai. Chúng em rất yêu thương nhau, anh luôn chiều chuộng em. Tuy nhiên, khi em mang thai tháng thứ 4, chồng đã thú nhận anh đã lừa dối em. Anh cho biết trong chuyến du lịch cùng công ty năm ngoái, anh đã quan hệ với một đồng nghiệp và cô ấy vừa sinh con. Cô ấy yêu cầu anh phải quyết định giữa việc nuôi đứa trẻ hoặc công khai sự thật, điều này có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh.
Nghe chồng thừa nhận ngoại tình, em không thể tin nổi. Em tức giận tuyên bố sẽ rời khỏi nhà nếu anh mang đứa bé về. Chồng an ủi rằng cô gái kia chỉ gửi con tạm thời vì đi nước ngoài. Dù anh nói vậy, trái tim em đau đớn. Đêm đó, chồng bế đứa bé về, em chỉ biết khóc. Em gợi ý nên cho đứa trẻ vào một gia đình hiếm muộn, nhưng chồng chửi mắng em, bảo em ích kỷ và không có lương tâm.
Hai ngày qua, em không nói chuyện với chồng. Em giận dỗi và quyết định không bế ẵm con, trong khi anh cũng nói sẽ tự chăm sóc bé. Em chỉ ngồi một mình với ti vi và điện thoại, để mặc chồng và con. Dù muốn chạy lại dỗ con khi thấy bé khóc, nhưng sự tức giận ngăn cản em. Em cảm thấy căng thẳng, lại đang mang thai, không biết làm sao để gia đình hạnh phúc trở lại và có những ngày bình yên. Mọi người ơi, em phải làm gì đây?



Source: https://afamily.vn/chong-ngang-nhien-dua-dua-be-ve-nha-cham-soc-con-noi-em-ich-ky-chi-biet-ban-than-minh-20180108092338447.chn