Chồng cũ yêu cầu tôi gửi tiền hỗ trợ nuôi con.
Mẹ chồng tôi yêu cầu cưới hai lần với hy vọng hạnh phúc lâu dài, nhưng sau bốn năm, chúng tôi không thể sống chung do tính cách không hợp. Mỗi lần xảy ra mâu thuẫn, chúng tôi đều cãi nhau kịch liệt. Cuối cùng, chúng tôi quyết định ly hôn. Tôi để lại ngôi nhà cho chồng nuôi con, vì bố mẹ tôi khuyên như vậy. Tôi ra đi tay trắng, còn anh ở lại với con. Sau sáu năm ly hôn, tôi hiện đang sống hạnh phúc bên gia đình mới, nhưng tuần trước, chồng cũ đã gọi tôi ra quán để nói chuyện.
Tôi bất ngờ khi biết anh đã bán nhà vì thua lỗ và hiện sống cùng ông bà. Anh nói kinh tế khó khăn và cần tôi chu cấp tiền nuôi con, vì một mình anh không lo nổi. Tôi tức giận nhắc lại lời anh hứa khi ly hôn sẽ lo cho con. Anh bảo đã cố gắng nhưng gặp khó khăn. Giờ tôi đang phải thuê trọ và không biết có nên chu cấp tiền cho anh hay không, liệu anh có thực sự dùng tiền đó để nuôi con hay không.
Source: https://afamily.vn/chong-cu-muon-toi-chuyen-tien-tro-cap-nuoi-con-20231220154739219.chn