"Thấy bố mẹ dùng chiếu để ngủ ngon, chị chồng tặng máy sưởi, không ngờ chồng tôi lại muốn phá hỏng"
Khi yêu, tôi chưa hiểu hết chồng mình. Sau khi kết hôn, những tính xấu của anh dần lộ ra. Tôi đã nghĩ mình có thể thay đổi anh, nhưng anh luôn cho mình là đúng và không nghe lời tôi. Để sống chung, tôi phải thay đổi bản thân. Khi anh sai, tôi nhẹ nhàng góp ý, nhưng nếu anh không nghe, tôi chỉ biết im lặng. Những chuyện khác tôi có thể bỏ qua, nhưng lần này thì không. Tuần trước, trời lạnh, ông bà không ngủ ngon nên đã phải lấy chiếu đắp. Chị chồng thấy vậy đã mua máy sưởi cho ông bà. Chúng tôi đang ở nhờ nhà bố mẹ, nếu không đối xử tốt, có thể sẽ bị đuổi ra ngoài.
Khi chồng tôi biết chị gái mua máy sưởi cho bố mẹ, anh yêu cầu chị trả tiền điện vì máy tiêu tốn nhiều điện. Chị chồng phản đối, cho rằng tiền ăn uống đã đủ. Chồng tôi tức giận định đập máy sưởi nhưng bố kịp ngăn lại, nhắc nhở về việc ở nhờ trên đất của ông. Tuy nhiên, chồng tôi vẫn lớn tiếng khẳng định nhà là của chúng tôi. Tôi không thể chấp nhận cách cư xử của anh và khuyên anh xin lỗi bố mẹ, nhưng anh không nghe. Bố quyết định sẽ kể tội chồng tôi trong bữa Tất niên sắp tới nếu tình hình không được cải thiện.
Chuyện nhỏ mà chồng không kiềm chế, khiến mọi thứ trở nên lớn hơn. Tôi không biết phải nói sao để chồng xin lỗi bố mẹ một câu cho yên ổn.


Source: https://afamily.vn/nhin-thay-bo-me-dung-chieu-dap-cho-de-ngu-chi-chong-lien-mua-may-suoi-bieu-nao-ngo-chong-toi-doi-dap-nat-20230524111910342.chn