Chồng của bạn thân muốn ly hôn để chăm sóc cho tôi.
Tôi 27 tuổi, vừa trở về Việt Nam sau 5 tháng sống ở Singapore. Hiện tôi làm việc tại một công ty tư nhân. Tôi có một cô bạn thân đã kết hôn 2 năm, chúng tôi học chung đại học và có nhiều sở thích giống nhau. Dù sống xa, chúng tôi vẫn giữ liên lạc và cô ấy thường đón tôi khi tôi về nước. Ngày cưới của cô, tôi đã về trang trí cho đám cưới. Bạn thân tôi là một nhân viên văn phòng xinh đẹp, còn chồng cô ấy là một doanh nhân thành đạt. Họ có một con trai 1 tuổi, là một gia đình mẫu mực mà tôi luôn ngưỡng mộ. Tôi sống một mình và thường ăn ngoài vì lười nấu nướng.
Sau vài lần cô ấy biết chuyện, cô đã mời tôi đến nhà ăn tối. Lúc đầu, tôi cảm thấy ngại với chồng bạn, nhưng thấy anh cũng thân thiện nên tôi thường xuyên đến hơn. Tôi vẫn giữ khoảng cách, vì đã đọc nhiều câu chuyện phức tạp về tình cảm. May mắn là anh chưa bao giờ ngồi riêng với tôi hay làm tôi khó xử, vì vậy tôi cảm thấy thoải mái hơn. Tôi rất quý con trai cô ấy và muốn làm mẹ nuôi của bé, được cả hai vợ chồng đồng ý. Dù có nhiều bạn ở nơi khác, nhưng khi vui buồn, tôi thường chia sẻ với cô bạn này. Một chiều, sau khi ngủ dậy, tôi bất ngờ thấy chồng bạn thân gõ cửa. Anh rất tự nhiên, ngồi chờ tôi lấy nước rồi hỏi về cuộc sống và dự định tương lai của tôi.
Anh nói có người bạn muốn giới thiệu cho tôi và xin số điện thoại. Trước đó, để tránh hiểu lầm, chúng tôi không nói chuyện nhiều và không lưu số của nhau. Tuy nhiên, khi anh muốn giới thiệu bạn trai, tôi đã đồng ý cho số. Tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn hỏi thăm và chúc ngủ ngon từ anh. Thời gian trôi qua, tin nhắn của anh ngày càng nhiều, và một tuần sau, anh bắt đầu hỏi về chuyện tình cảm của tôi.
Một buổi chiều, khi tôi bị cảm cúm và xin về sớm, chồng của bạn đã đến thăm, mang theo thuốc và cháo nóng. Tôi ngại ngùng vì không muốn bạn thân hiểu lầm. Anh im lặng một lúc rồi thổ lộ tình cảm của mình.
Anh thổ lộ rằng anh đã thích tôi từ lâu và muốn tôi "cho" anh cơ hội, hứa sẽ đối xử tốt với tôi. Tôi ngạc nhiên và hỏi anh có cảm thấy có lỗi với vợ không. Anh thừa nhận tình cảm khó kiểm soát và cảm thấy có lỗi với cả vợ lẫn bản thân. Anh cho rằng theo đuổi tình yêu không có gì sai, nhưng nếu ly hôn, tôi sẽ trở thành tội nhân. Bạn thân tôi rất yêu quý và chăm sóc tôi, nhưng tôi bắt đầu mất niềm tin vào chồng cô ấy. Để tránh kích động, tôi bảo anh về để suy nghĩ. Chiều hôm đó, bạn thân mời tôi ăn tối, trong khi chồng cô ấy vẫn tỏ ra là người đàn ông hoàn hảo, nhưng thỉnh thoảng anh lại nhìn tôi với ánh mắt nồng nàn.
Tối qua, anh nói muốn đưa tôi về. Trên đường, tôi yêu cầu dừng lại và nói với anh rằng tôi không bao giờ đồng ý để anh rời bỏ vợ con, mong anh hãy chung thủy để gia đình hạnh phúc. Anh tỏ ra buồn rầu, thừa nhận đã yêu tôi và nếu tôi không chấp nhận, anh sẽ không muốn ở với bạn tôi. Anh còn thề sẽ ly hôn để đến với tôi, nhưng tôi lo lắng rằng nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ trở thành tội nhân. Bạn thân tôi rất tốt và yêu chồng, cô ấy thường nói về anh với sự hạnh phúc. Tôi không biết làm thế nào để mọi thứ trở lại bình thường. Có lẽ tôi nên chuyển đi hoặc ngừng liên lạc với bạn thân? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.


Source: https://afamily.vn/chong-cua-ban-than-doi-ly-hon-vo-de-cham-soc-cho-toi-20150115033932902.chn