"Chồng gây sốc khi sử dụng 150 triệu đồng tiền tiết kiệm để gửi cho người yêu cũ"
Lan vui vẻ cầm phong bì tiền lương tháng và dắt xe ra về. Cô ghé chợ mua đồ tươi sống để nấu lẩu cho cả nhà, đã lâu rồi cả gia đình chưa được đổi món. Thời tiết se lạnh, cả nhà quây quần bên nồi lẩu sẽ thật tuyệt. Lan làm kế toán, còn chồng cô, Vũ, là nhân viên vận hành máy móc. Đồng lương của họ không nhiều, nhưng sau gần ba năm kết hôn và có con nhỏ, họ đã tiết kiệm được 150 triệu để xây nhà ở quê. Tháng này, họ sẽ góp thêm vào số tiền này. Nghĩ đến việc sắp có một căn nhà nhỏ, Lan rất phấn chấn. Mua xong đồ, Lan về nhà và gọi cho Vũ, nhưng anh nói sẽ về muộn, nên cô và bé Xu phải chờ để thưởng thức nồi lẩu cùng nhau.
Lan ngồi đếm tiền lương tháng, bỗng lo lắng khi Vũ chưa đưa lương cho cô, đã muộn hơn một tuần. Cô mở tủ kiểm tra cuốn sổ tiết kiệm 150 triệu nhưng không thấy đâu, dù đã tìm khắp nơi. Lan nghi ngờ có thể bị mất cắp nhưng nhanh chóng gạt đi. Cô gọi điện cho Vũ, anh hứa sẽ giải thích sau. Khi Vũ về, Lan hỏi về cuốn sổ thì anh nói đã đầu tư 150 triệu vào một vụ làm ăn lớn mà không bàn với cô. Lan tức giận, trách Vũ không thông báo và nhấn mạnh số tiền đó họ đã chắt chiu lâu mới có.
Lan lên phòng sau khi nghe Vũ nói: “Em ích kỷ, anh kiếm tiền không chỉ cho mình đâu! 150 triệu là của em bỏ vào đó mà!” Câu nói khiến Lan chững lại, nhận ra Vũ nghĩ mình có quyền làm gì tùy ý với số tiền đó. Những ngày sau, vợ chồng không nói chuyện, nhưng Lan nhận thấy Vũ thường về khuya, mệt mỏi. Cô lo lắng và chủ động làm hòa, động viên chồng.
Một đêm, Lan trằn trọc chờ Vũ về. Ngay khi về, Vũ vội vào nhà vệ sinh. Thấy điện thoại chồng có tin nhắn, Lan đọc được dòng chữ khiến cô choáng váng: “Bác cám ơn cháu nhé! Nếu không có số tiền cháu đưa, chắc con Mai sẽ không qua khỏi.” Tim Lan đau đớn khi biết Mai là người yêu cũ của Vũ.
Mai trước đây đã bỏ Vũ để theo người đàn ông khác vì tham lam. Giờ cô ta xuất hiện và khiến Vũ lấy tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để chữa bệnh cho mình, trong khi Vũ ngụy biện rằng đó là "đầu tư làm ăn". Khi Vũ vừa từ phòng tắm ra, Lan đã ném điện thoại vào anh và khóc lóc, hỏi sao anh có thể lừa dối để cho người yêu cũ 150 triệu. Vũ xin lỗi và giải thích rằng Mai bị ung thư, nhưng Lan càng tức giận hơn, chỉ trích Vũ vì đã đối xử tốt với người đã bỏ rơi anh. Cuối cùng, Vũ tức giận bỏ đi, để lại Lan trong nước mắt.
Ngồi trên sàn nhà, Lan buồn bã và thất vọng về chồng. Cô không trách Vũ giúp đỡ người khác, mà chỉ bực bội vì thái độ không thành thật của anh, đặc biệt khi người được giúp lại là người yêu cũ. Lan lo lắng về số tiền 150 triệu dành dụm để mua nhà có thể trở thành giấc mơ không thực tế. Cô sợ rằng sau khi giúp đỡ người yêu cũ, Vũ sẽ lại xiêu lòng với cô ta. Tiền mất, tổ ấm cũng khó giữ vững.
Source: https://afamily.vn/soc-toan-tap-khi-biet-chong-mang-150-trieu-tien-danh-dum-de-cho-nguoi-yeu-cu-2016101212440839.chn