Chồng đề nghị tôi cho phép anh có thêm một người vợ nữa.
Tôi đã kết hôn gần hai năm, nhưng cuộc sống gia đình không như tôi mong đợi. Chồng tôi là bạn thân của anh trai, và tôi lấy anh vì tin tưởng rằng anh sẽ yêu thương tôi. Tuy nhiên, thực tế lại khác. Anh chưa bao giờ khen tôi, dù tôi cố gắng làm mọi thứ để anh vui. Tôi làm kế toán, công việc không khó nhưng thường xuyên căng thẳng, và anh cũng không hỏi thăm. Khi tôi mang thai được hai tháng, tôi phát hiện anh vẫn liên lạc với người yêu cũ. Dù anh nói đã chấm dứt, tôi biết đó không phải sự thật. Sau khi sinh con một tháng, người yêu cũ của anh gọi điện xác nhận họ vẫn qua lại, làm tôi suy sụp tinh thần.
Tôi từng nghĩ đến việc ly hôn nhưng lại không nỡ vì con nhỏ không có tội. Tôi thường buồn và khóc một mình. Khi lấy chồng, mọi người bảo tôi sướng vì có nhà đẹp do mẹ chồng xây, nhưng thực tế anh không làm việc, chỉ ở nhà chơi, còn tôi phải lo tất cả. Dù rất mệt mỏi nhưng anh không để ý đến vất vả của tôi. Gần đây, anh còn đề nghị tôi cho anh lấy thêm vợ, khiến tôi rất bối rối và không biết phải làm sao.



Source: https://afamily.vn/chong-muon-toi-cho-anh-lay-them-mot-vo-nua-20110826021110501.chn