Chồng ghen tuông bắn vợ, 4 năm sau điều kỳ diệu bất ngờ xảy ra
Connie Culp gặp Tom lúc 15 tuổi và ngay lập tức cảm mến nhau. Tom trở thành tình yêu đầu và chồng của Connie, nhưng sau này anh lại biến cuộc sống của cô thành một nỗi đau khổ. Họ từng rất hạnh phúc, kết hôn và có hai con, nhưng Tom dần trở nên ghen tuông, kiểm soát và hung bạo. Connie chia sẻ rằng Tom ghen tị với sự yêu mến mà cô nhận được từ mọi người. Cuộc sống gia đình họ cũng gặp khó khăn tài chính khi quán bar mở ra gặp trục trặc.
Mâu thuẫn về tiền bạc đã khiến mối quan hệ của Connie và Tom rạn nứt nghiêm trọng. Tom không kiểm soát được tâm trạng, thường ghen tuông và có những hành vi bạo lực với Connie. Mặc dù cô tha thứ cho chồng, tin rằng anh vẫn yêu mình và mọi thứ sẽ trở lại bình yên, nhưng bạo lực và sự đe dọa từ Tom ngày càng gia tăng. Connie sống trong sợ hãi, không ngờ rằng điều tồi tệ nhất sẽ đến vào một đêm khi Tom đánh mất nhân tính của mình.
Vào đêm tháng 9 năm 2004, vợ chồng Connie xảy ra cãi vã tại quán bar ở Hopedale, Ohio vì Tom ghen tuông. Trong cơn tức giận, Tom đã bắn vào mặt Connie, khiến gương mặt cô bị hủy hoại nặng nề. Mặc dù Connie sống sót nhưng khuôn mặt cô bị biến dạng hoàn toàn. Sau khi bắn vợ, Tom tự sát nhưng không chết. Năm 2005, Tom bị kết án 7 năm tù giam vì tội cố ý giết người. Dù phải sống với "gương mặt quỷ", Connie vẫn tha thứ cho chồng và hy vọng gia đình sẽ tái hợp sau khi Tom ra tù. Những năm tháng sống với sự biến dạng khuôn mặt là quãng thời gian khó khăn nhất trong đời cô.
Connie mất khả năng nói chuyện, cười đùa và cảm nhận mùi vị do phải gắn ống thở. Cô sống trong đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần cho đến khi, vào tháng 12 năm 2008, được ghép mặt đầu tiên tại Mỹ nhờ một người hiến tặng. Sau 22 giờ phẫu thuật, Connie đã có khuôn mặt mới. Dù vẫn gặp khó khăn về thị lực, cô có thể cười nói và tận hưởng cuộc sống. Hai năm sau, Connie đã thích ứng và hạnh phúc khi được sống trọn vẹn bên con cháu.
Sau 4 năm đau đớn, Connie đã tái sinh với gương mặt mới và cảm thấy may mắn, hạnh phúc. Trong cuộc phỏng vấn năm 2009 với Oprah, cô quyết định ly hôn với Tom, sau khi con gái hỏi: “Mẹ làm gương cho con thế nào nếu quay lại với người đã bắn mẹ?”. Giờ đây, Connie sống yên bình bên con cháu và tích cực tham gia vào các hoạt động kêu gọi hiến tặng bộ phận cơ thể, cũng như chia sẻ kinh nghiệm với những người có hoàn cảnh tương tự.






Source: https://afamily.vn/ga-chong-ghen-tuong-san-phang-khuon-mat-vo-bang-mot-phat-sung-oan-nghiet-4-nam-sau-dieu-khong-tuong-da-xay-ra-20180406110507721.chn