"Thụ tinh nhân tạo và sinh con: 20 năm sau, hàng loạt phụ nữ bàng hoàng phát hiện sự thật kinh hoàng từ bác sĩ"
Cặp vợ chồng hiếm muộn luôn hy vọng vào điều kỳ diệu của cuộc sống và tìm kiếm sự giúp đỡ từ y tế. Câu chuyện của cặp vợ chồng Canada, Davina và Daniel Dixon, là một ví dụ. Họ đã đến gặp bác sĩ Norman Barwin ở Ottawa vào năm 1989 để thụ tinh nhân tạo. Sau một thời gian, họ vui mừng khi có con gái Rebecca ra đời vào mùa hè năm 1990. Tuy nhiên, suốt 20 năm sau, họ luôn cảm thấy nghi ngờ về nguồn gốc của con gái mình.
Chị Davina lo lắng khi thấy con gái Rebecca có mắt nâu, trong khi chị và chồng đều có mắt xanh. Sau khi xét nghiệm DNA, kết quả cho thấy Rebecca mang 60 dòng máu Do Thái Ashkenazi, mặc dù Davina và Daniel không có nguồn gốc Do Thái. Quan trọng hơn, kết quả cho thấy Daniel không phải là cha của Rebecca, khiến cô rất sốc. Sau đó, DNA của Rebecca được so sánh với một phụ nữ khác, Kat Palmer, 25 tuổi, người được xác định là con gái của bác sĩ Norman Barwin, người đã thụ thai tại cùng một phòng khám với Rebecca.
Kết quả xét nghiệm DNA cho thấy Kat và Rebecca là chị em cùng cha khác mẹ, với Rebecca là con gái của bác sĩ Norman. Kat cũng đã kiểm tra DNA và có liên hệ với gia đình Barwin. Năm 2015, Kat yêu cầu bác sĩ Norman kiểm tra DNA và nhận được kết quả xác nhận ông là bố của cô. Mẹ Kat từng là bệnh nhân hiếm muộn tại Phòng khám Sản khoa Broadview, và bác sĩ Norman đã vô tình sử dụng tinh trùng của mình thay vì của người bố. Vụ việc gây chấn động ở Ottawa, nơi bác sĩ Norman từng được vinh danh về đóng góp cho sức khỏe sinh sản. Tháng 11 năm 2016, gia đình Rebecca quyết định kiện bác sĩ Norman vì đã sử dụng tinh trùng của ông để thụ thai cho Davina.
Sau vụ kiện, nhiều luật sư cho biết có hơn 150 người lo ngại về hành vi của bác sĩ Norman, bắt đầu từ cuối những năm 1970. Đầu tháng 4, họ công bố rằng điều tra DNA cho thấy ngoài mẹ của Rebecca và Kat, có 9 người mẹ khác cũng đã thụ tinh tại phòng khám của bác sĩ Norman, và con của họ đều là con của ông. Tổng cộng, 11 người đã bị sử dụng tinh trùng của bác sĩ Norman để cấy phôi thai. Ông đã bị kiện vì sử dụng tinh trùng của mình thay vì của các người chồng. Đáng chú ý, vào năm 2013, bác sĩ Norman đã bị đình chỉ hoạt động trong 2 tháng vì thừa nhận đã thụ tinh sai cho 4 trường hợp giữa năm 1986 và 2007, và DNA đã xác nhận sự sai sót này. Ông đã bày tỏ sự tiếc nuối về những tổn thương đã gây ra cho bệnh nhân.
Bác sĩ Norman, trước khi bị đình chỉ, tuyên bố: "Ý định của tôi là muốn giúp đỡ họ tốt nhất." Ông đã thừa nhận lấy nhầm lọ tinh trùng và nộp đơn nghỉ việc. Vụ kiện vẫn chưa có kết quả, và cả Norman lẫn luật sư của ông đều không cung cấp thông tin cho báo chí. Các cơ quan điều tra Canada đang tích cực làm rõ vụ việc. Trong khi đó, Rebecca và Kat đã trở nên thân thiết hơn, với Kat đưa Rebecca về gặp gia đình mình.





Source: https://afamily.vn/thu-tinh-nhan-tao-va-sinh-con-den-20-nam-sau-hang-loat-phu-nu-moi-phat-hien-viec-lam-kinh-tom-nay-cua-bac-si-20180509100840611.chn