"Chồng Hành"
Nàng hơi đỏng đảnh hơn so với các chị em khác. Ban đầu, sự đỏng đảnh đó làm tôi thấy vui và hạnh phúc khi chiều chuộng nàng. Nhưng sau khi cưới và sinh con, nàng vẫn yêu cầu chồng hầu hạ, khiến tôi mệt mỏi. Nàng rất kén chọn trong mua sắm, nhưng lại thích được tôi chở đi. Đặc biệt, mỗi lần đưa nàng đi mua giày là một thử thách. Dưới cái nắng Sài Gòn, nàng đi từ tiệm này sang tiệm khác mà vẫn chưa chọn được đôi nào. Vào tiệm, nàng nhanh chóng chê bai, và khi tìm được mẫu ưng ý, lại không có kích cỡ. Tôi bực bội hỏi: “Chỉ vì một đôi giày, có cần khổ sở vậy không?”.
Nàng bực bội nói: “Chở vợ đi mua giày mà đã than khổ, vậy chuyện khác khổ hơn thì anh chịu sao?”. Tôi cãi lại: “Chuyện khổ hơn, anh cũng chịu miễn là đáng. Còn em thì đội nắng hơn hai tiếng mà không mua được giày”. Chỉ vậy mà vợ chồng giận nhau mấy ngày. Khi nàng đi mua sắm quần áo, còn khổ sở hơn, lượn qua lượn lại nhiều tiệm. Thử chiếc váy thì chê ngắn, áo thì bảo chất liệu dày. Mỗi khi thử đồ, nàng hay hỏi “Anh thấy có được không?”. Tôi mệt quá, chỉ đáp “Đẹp lắm”, nhưng không qua mặt được nàng. Nàng bảo: “Anh chỉ nói vậy để em mua cho nhanh, cần gì rủ anh đi”. Tôi bực, bảo: “Thế thì lần sau em đi một mình cho xong”. Nàng cáu và lại giận. Cuối tuần, tôi còn thường xuyên phải đi siêu thị cùng vợ để mua thực phẩm.
Vợ đi trước, chồng theo sau đẩy xe, sau 45 phút tôi đã mỏi chân trong khi nàng vẫn hăng hái lượn qua các quầy hàng. Dù mua ít mà xem nhiều, chồng sốt ruột khuyên nàng nên quyết định nhanh. Nàng phản ứng, cho rằng tôi khó chịu khi đi siêu thị cùng. Mặc dù biết phụ nữ thích "thưởng thức khi mua", nhưng mong vợ chú ý đến cảm giác của chồng. Đàn ông thường không thích mất quá nhiều thời gian cho việc này, họ chỉ đi cùng vợ để chiều chuộng. Nên "hành" chồng trong mức chịu đựng của họ.
Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/hanh-chong-20120427111930286.chn