Chồng: Hiện Hữu Nhưng Vô Hình
Gần đây, anh về nhà để ổn định công việc nhưng thường xuyên về muộn. Anh tự hào cho rằng chỉ cần đưa đủ tiền lương cho vợ là mẫu người đàn ông đáng kính, không cần làm việc nhà. Anh không hiểu rằng suy nghĩ đó khiến vợ cảm thấy như có chồng mà không, gánh nặng lo toan cả công việc lẫn gia đình đè lên vai. Anh thường hạch sách yêu cầu vợ nấu món này món kia theo ý riêng, khiến bữa cơm trở nên căng thẳng. Dù chị muốn anh đón con cho tiện, anh vẫn từ chối vì cho rằng điều đó không chuyên nghiệp. Khi việc nhà xong và con đã ngủ, chị chỉ muốn thư giãn nhưng anh lại ra quán chơi game đến khuya, tốn thêm tiền cho đồ nhậu và thi đấu với bạn bè.
Chị không dám “cướp” máy tính của chồng nữa, vì anh chỉ như bóng ma trong nhà. Thỉnh thoảng, anh đưa ra những quyết định lớn như đưa con về quê sống để ông bà vui, nhưng chị thấy vô bổ. Anh còn “chỉ thị” rút tiết kiệm mua sắm cho ông bà, trong khi vợ chồng vẫn ở căn nhà lụp xụp. Những quyết định này thường bị chị gạt bỏ, khiến anh không vui và đôi khi bị bố mẹ chồng trách mắng chị. Cuối năm, với nhiều việc cưới và tang lễ ở quê, anh nhất quyết không cho chị vắng mặt, dù chị mệt mỏi với công việc. Anh cho rằng phải lao vào làm việc khi có dịp về quê, trong khi con cháu đông nhưng ít người chịu làm.
Công việc nối tiếp nhau khiến chị mệt mỏi. Khi mọi người ăn xong, đàn ông thảnh thơi còn chị thì phải quét sân rộng và dọn dẹp. Xếp ghế nhựa thì dễ, nhưng những cái bàn Xuân Hòa nặng quá, chị phải nhờ anh nhưng anh không giúp. Chị phải xoay xở một mình, càng thấy nặng nề và hậm hực. Tối muộn, khi được nghỉ, chị tự hỏi tại sao lại về làng quê xa xôi này và lấy chồng để làm gì.
Source: https://afamily.vn/chong-co-cung-nhu-khong-20120504014648713.chn