Ngày ly hôn, chồng tiết lộ cho tôi một tin vừa vui vừa buồn vô cùng.
Vợ chồng mình kết hôn khi đã bước qua tuổi 30, không phải vì tình yêu mãnh liệt mà chỉ qua mai mối thấy hợp nhau. Sau 5 tháng quen, chúng mình quyết định cưới. Khi sống chung, mình nhận ra chồng rất chu đáo và nhường nhịn. Hai tháng sau, mình mang bầu, cả hai gia đình đều vui mừng khi biết em bé là trai. Chồng chăm sóc mình cẩn thận, không để mình phải làm gì. Tuy nhiên, vào tháng thứ 5, mình bị bục nước ối và phải sinh non. Khi ôm con trên tay, nỗi đau đớn tràn ngập. Nhìn chồng thẫn thờ và rơi lệ khi chôn cất con, mình cảm thấy đau lòng gấp bội. Dù nén nỗi đau để động viên mình, anh vẫn chăm sóc chu đáo. Hai tháng sau khi hồi phục, chồng đưa mình đi du lịch để giúp mình khuây khỏa.
Khi dọn về sống chung, mình nhận ra mình đã chọn đúng người. Một năm sau, mình có thai lần hai, là bé gái. Mình rất cẩn thận, nhưng đến tháng thứ 5, mình lại sinh non. Chồng không kìm được nước mắt khi thấy con nằm trong tay mẹ chồng. Nhìn các mẹ khác ôm con, mình không thể chịu nổi và xin ra viện sau 3 ngày. Một năm sau, khi sức khỏe hồi phục, vợ chồng mình tìm đến khoa hiếm muộn để bắt đầu hành trình tìm con bằng phương pháp khoa học. Dù đau đớn và sợ hãi, mình quyết tâm vì mong muốn có con của chồng và niềm vui của gia đình.
Sau khi trải qua 3 năm và tốn gần 300 triệu đồng cho việc điều trị mà vẫn không sinh được con, tình cảm vợ chồng mình ngày càng nhạt dần. Số lần ngủ chung chỉ đếm trên đầu ngón tay, và mình đã quen với việc chồng vắng nhà. Khi về, anh thường say xỉn và trách móc mình. Dù mừng cho anh khi nghe tin người khác có con, mình vẫn cảm thấy đau lòng cho số phận của mình. Anh đã nhiều lần yêu cầu được giải thoát để tìm người có thể sinh con. Giờ mình nhận ra đã đến lúc cần để anh đi tìm hạnh phúc mới.
Mình dọn ra khỏi nhà sau một đêm chồng không về. Nhiều lần đứng lại trước ngôi nhà, mình nhớ những kỉ niệm cùng anh, nhưng lại phải lau nước mắt và đi nhanh vì sợ gặp anh. Sau 5 tháng ly thân, chúng mình gặp nhau ở tòa để ly hôn. Nhìn anh, mình chỉ muốn ôm lấy, nhưng sau thủ tục, anh thông báo sắp kết hôn với người khác và cô ấy đã có bầu 2 tháng. Mừng cho anh nhưng lòng mình đau đớn, cảm thấy thương cho số phận mình. Từ đó, chúng mình chính thức không còn thuộc về nhau nữa. Quá đau đớn!



Source: https://afamily.vn/ngay-ly-hon-chong-thong-bao-cho-minh-mot-tin-vua-mung-vua-dau-vo-han-20170314144104346.chn