Chồng... hiến thân cho nữ sếp.
Hạ và Thịnh Văn Chương, sống ở Đống Đa, Hà Nội, đã cưới nhau được 5 năm và có một con gái 3 tuổi. Mặc dù cả hai vợ chồng nỗ lực làm việc, cuộc sống chỉ tạm đủ. Họ vẫn chưa mua được nhà riêng. Thịnh luôn khát khao làm giàu, nhưng thường xuyên thất bại, khiến anh chán nản và trút bực tức lên vợ con, khiến Hạ buồn. Cô thầm nghĩ rằng nếu sống giản dị mà gia đình hạnh phúc thì cũng đủ. Tuy nhiên, năm ngoái, Thịnh đã có những thành công đầu tiên khi từ nhân viên quèn được thăng chức lên trưởng nhóm kế hoạch và phó phòng chỉ sau nửa năm.
Anh Thịnh cho biết sếp nữ của anh mới được điều về từ tổng công ty khiến anh gặp nhiều khó khăn do sự khó tính và yêu cầu cao của chị. Tuy nhiên, chị là người công bằng và trọng dụng nhân tài, vì vậy đã cất nhắc anh khi thấy anh làm việc chăm chỉ. Hạ động viên anh cố gắng không phụ lòng tin của sếp. Công việc của Thịnh ngày càng bận rộn với nhiều chuyến công tác, có khi kéo dài từ vài ngày đến 2-3 tuần. Anh mang tiền về cho Hạ để dành mua nhà, khiến cô vừa vui sướng, vừa cảm động. Mặc dù Thịnh đi công tác thường xuyên, Hạ luôn an ủi và động viên chồng.
Hạ nhận thấy chồng ngày càng chăm chút bản thân, ăn mặc đẹp hơn và sử dụng nhiều đồ hiệu. Cô cảm thấy xa lạ với hình ảnh người chồng giản dị trước đây và nảy sinh hoài nghi về mối quan hệ của anh. Tuy nhiên, cô cũng tự an ủi rằng anh chăm chỉ làm việc, kiếm tiền cho gia đình, nên không có lý do gì để nghi ngờ. Khi về quê dự đám giỗ, Hạ thấy Thịnh liên tục nhận điện thoại từ sếp, khiến cô cảm thấy thương cho chồng. Đêm đó, sau khi say rượu, Thịnh ngủ say, còn Hạ thì mở điện thoại của anh và thấy một tin nhắn lạ: "Bao giờ anh mới về thế? Người ta nhớ anh chết đi được rồi! Mau về đền cho em đi!"
Hạ choáng váng khi phát hiện những lời nhớ nhung chồng gửi cho sếp nữ, người mà cô không hề xa lạ. Cô không ngờ rằng chồng mình và sếp đã lén lút với nhau từ lâu. Trong khi cô nghĩ chỉ có nhân viên nữ quyến rũ cấp trên, thì giờ đây chồng cô cũng cặp kè với sếp để thăng tiến. Khi bị cô chất vấn, Thịnh biện minh rằng quan hệ với sếp là điều cần thiết cho công việc và hứa sẽ cắt đứt mối quan hệ này. Tuy nhiên, lời hứa của anh không thành hiện thực, anh vẫn công khai qua lại với sếp. Khi Hạ nhắc nhở về lời hứa, Thịnh tức giận nói rằng cuộc sống của họ được duy trì nhờ vào công sức của anh và trách nhiệm thuộc về cô.
Những lời nói đó như nhát dao đâm vào tim Hạ, khiến cô đau đớn không chỉ vì chồng ngoại tình mà còn vì đã vô tình dùng tiền do anh kiếm được từ việc bán rẻ nhân cách. Hạ xót xa cho gia đình tan nát, tự hỏi tại sao mình lại kỳ vọng quá nhiều vào chồng, và nếu anh không quá ham kiếm tiền thì mọi chuyện đã khác. Sau cuộc cãi vã, Thịnh chuyển ra ngoài sống để cả hai cùng suy nghĩ lại. Thời gian đầu, anh còn liên lạc hỏi thăm, nhưng sau đó bỗng dưng biến mất. Hạ tìm hiểu và biết anh đã chuyển đến sống chung cư với sếp, khiến cô hoàn toàn thất vọng về người chồng mà mình đã yêu thương.
Có lẽ cách tốt nhất là giải thoát cho nhau để sống theo ý mình. Thành bàng hoàng khi nghe vợ nói: “Vâng, anh có được như bây giờ là nhờ thân xác của con này đấy! Vừa lòng anh chưa?”.


Source: https://afamily.vn/chong-ban-than-cho-sep-nu-20130629111639191.chn