Có nên tha thứ cho chồng sau khi bị lừa dối trong chuyện tình cảm?
Chồng tôi là giảng viên tại một trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội, thành đạt, vui vẻ và luôn quan tâm đến người khác. Tôi tin tưởng và yêu anh, không bao giờ nghĩ anh sẽ phản bội tôi. Sự việc bắt đầu khi anh hướng dẫn một sinh viên có hoàn cảnh khó khăn từ quê nghèo. Chúng tôi coi cô ấy như em gái, vì cô chỉ kém vài tuổi. Con gái tôi cũng quý cô ấy, nên mối quan hệ trở nên gần gũi. Ban đầu, cô ấy chỉ đến gặp chồng tôi một lần mỗi tuần, nhưng dần dần tần suất tăng lên. Tôi không nghi ngờ gì vì nghĩ cô cần sự hỗ trợ trong việc hoàn thành luận văn.
Trong thời gian một tuần công tác, tôi nhờ cô sinh viên đến hỗ trợ chồng con. Khi gọi về, tôi cảm thấy yên tâm hơn vì cô ấy giúp nấu ăn cho hai bố con. Tuy nhiên, do lịch trình thay đổi, tôi trở về muộn hơn 4 ngày mà không thông báo cụ thể. Về đến nhà, tôi thấy đôi dép con gái và đoán họ đang làm luận văn. Nhưng khi vào nhà, tôi thấy họ đang quấn quýt trên ghế sofa. Tôi không thể tin vào mắt mình và đã tức giận lao vào tát cô gái, không thèm nhìn chồng.
Chồng tôi im lặng nghe tôi chửi rủa, nhưng sau đó vẫn lặng lẽ quan tâm, không nói gì cả ngày. Đến tối, khi thấy tôi khá hơn, anh xin lỗi và giải thích rằng có cô gái cứ bám theo anh, và dù anh không muốn, nhưng vì đang hướng dẫn nên không thể từ chối. Anh kể rằng cô ấy thường "liếc mắt đưa tình" với anh. Trước khi đi, tôi còn nhờ cô ấy chăm sóc anh và con. Tôi không biết phải nói gì với chồng, vì dù sao anh cũng đã phản bội tôi, và tôi không thể chấp nhận điều đó ngay lúc này. Tôi cảm thấy đau khổ và mất niềm tin, không biết nên làm gì.





Source: https://afamily.vn/co-nen-tha-thu-cho-chong-khi-bi-du-ngoai-tinh-20120103030551184.chn