Chồng “khoác váy”…
Nghe bạn khen chồng đảm đang, chị Thoa tự hào tuyên bố rằng nhờ mình dạy bảo nên chồng mới biết hầu vợ con. Chồng chị, anh Hùng, gật đầu mặc dù không vui. Anh làm ở viện nghiên cứu, còn chị Thoa là trưởng phòng kinh doanh, thường xuyên ăn diện và chăm sóc ngoại hình hơn là việc nhà. Cô con gái lớp 8 cũng bắt chước mẹ không giúp đỡ việc nhà. Khi chị Thoa "ra uy" với chồng, con gái cũng hỗ trợ bằng những lý do như "Móng tay mẹ mới sơn không nên rửa bát". Anh Hùng mệt mỏi với công việc nhưng không thể nhờ vợ giúp đỡ vì chị luôn khẳng định mình là người kiếm tiền chính trong gia đình.
Chị Thoa lo sợ chồng rảnh rỗi sẽ đi tụ tập rượu chè. Hai mẹ con dần quen với việc ỷ lại vào anh Hùng để nấu cơm. Chị chỉ ăn khi chồng nấu, còn không thì ăn nhanh cho tiện. Cô con gái cũng được mẹ cho tiền ăn tối phòng khi bố bận. Anh Hùng mệt mỏi vì mỗi tối phải trả lời câu hỏi “Tối nay anh có nấu cơm không?”. Nếu không, vợ sẽ ăn ngoài. Trong khi anh nấu ăn và dọn dẹp, vợ thì lướt Facebook và con gái thì nhắn tin, còn đồ bẩn thì vứt bừa bãi cho anh phải lo.
Anh Hùng thường xuyên phải dọn dẹp và nấu ăn cho gia đình, trong khi vợ con anh chỉ ngồi chơi và yêu cầu anh làm nhanh. Dù cuộc sống diễn ra đều đặn như vậy, chị Thoa không thay đổi thái độ, ngay cả khi có khách. Anh Hùng chăm chỉ làm việc mà không phàn nàn, trong khi chị Thoa thoải mái đi spa và mua sắm. Một lần, khi bạn chị Thoa đến chơi, họ thấy anh Hùng vất vả nấu ăn còn chị Thoa thì chỉ trỏ và gọi chồng là "con ong chăm chỉ", khiến anh cảm thấy khó chịu.
Anh Hùng giật mình khi nghe vợ nói với bạn về việc đã dạy chồng mặc váy và không phải làm gì trong nhà, chỉ lo làm đẹp để giữ chồng. Dù cố gắng giữ im lặng, lời vợ khiến anh cảm thấy bức bối, chán nản với cuộc sống hiện tại. Anh quyết định cần có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với vợ, thậm chí ý nghĩ về ly hôn đã thoáng hiện trong đầu.
Source: https://afamily.vn/chong-mac-vay-20140815090037597.chn