Chồng không có ở nhà
Vợ định gọi thợ đến sửa nhưng thấy nhiều vụ lừa đảo nên quyết định chờ chồng về. Thay vì vậy, vợ đành quạt tay cho hai đứa nhỏ trong cái nóng, mà chúng còn chê không mát bằng máy lạnh. Tối nào cũng nghe tiếng động lạ trên mái, khiến vợ lo sợ có trộm. Dù cố trấn an các con, vợ vẫn toát mồ hôi. Gấu, “người đàn ông nhỏ” trong nhà, nhắc mẹ cài chặt cửa, và vợ phải dẫn hai nhóc đi đóng cửa từ trên xuống dưới. Cảnh tượng ấy chắc hẳn làm chồng thấy thương mẹ con nhiều lắm.
Gấu luôn tỏ ra “bản lĩnh đàn ông”, nhiệt tình giúp mẹ làm những việc quan trọng. Hôm trước, khi dắt xe lên thềm, xe bất ngờ ngã đè lên chân mẹ khiến mẹ đau, nước mắt tuôn rơi. Bình thường có chồng hỗ trợ, nhưng giờ mẹ phải tự dắt xe. Nghĩ lại, nếu có chồng ở đây, chồng chắc chắn sẽ trêu chọc mẹ. Mẹ gượng đứng dậy, tiếp tục vừa làm vợ vừa làm… chồng trong một tuần. Tối đến, sau một ngày mệt mỏi, mẹ chưa kịp nghỉ ngơi thì Gấu và Nhím lại bắt mẹ làm ngựa cho chúng cưỡi, một thói quen mà chồng thường làm. Mẹ chỉ biết kêu trời khi phải chơi với các con sau khi đã rất mệt mỏi.
Không chơi thì trẻ không chịu ngủ, mà chiều theo chúng thì vợ mệt lả. Sáng mai lấy sức đâu đưa hai đứa đến trường? Nhớ những ngày có chồng ở nhà, vợ thoải mái mặc váy đi làm, không lo kẹt xe hay ổ gà, giờ phải ăn mặc gọn gàng để đưa con đi học. Khi chồng ở nhà, vợ chỉ thấy bực bội vì phải dọn dẹp, nhưng chỉ vắng chồng vài hôm, vợ đã cảm nhận được sự thiếu vắng của chồng. Ngày thứ ba, trong cuộc trò chuyện qua Yahoo Messenger, vợ nhắn: “Cố gắng thu xếp về với vợ con đi, vợ… oải lắm rồi!”.
Source: https://afamily.vn/chong-vang-nha-20110331014823450.chn