Vợ ơi, hãy cẩn thận hơn nhé!
Chúng mình yêu nhau được ba năm mười hai ngày trước khi quyết định kết hôn. Thời gian tìm hiểu dài, nhưng anh chỉ hiểu cô bạn gái trước đây. Sau chín tháng cưới, anh đã nhận ra nhiều điều về vợ. Sống cùng nhau gần một năm, anh thấy vợ vẫn giữ tính cách đỏng đảnh, dễ thương, nhưng cũng gây không ít phiền phức. Mỗi sáng, vợ dậy muộn, không giúp mẹ nấu ăn, chỉ đến khi mẹ gần xong mới xin lỗi. Vợ nấu ăn đơn giản, không bày biện gì, rồi đi làm mà không chào hỏi bố mẹ. Tối về, cả nhà đã nấu cơm, nhưng vợ thì không rửa mặt mũi gì cả mà ngồi ăn luôn.
Khi ăn, vợ nói chuyện ồn ào, bỏ mặc điện thoại gọi đến mà không ra ngoài nghe. Sau bữa, vợ nhăn nhó yêu cầu chồng rửa bát cùng, nhưng thường thì vợ rửa qua loa hoặc không rửa xoong nồi. Bếp lúc nào cũng bẩn, chỉ có mẹ chồng phải hì hụi dọn dẹp. Có lẽ vợ quá thoải mái vì bố mẹ chồng dễ tính, hay do tính cẩu thả của chính mình. Phòng của hai vợ chồng chật hẹp, nhưng vợ không bao giờ gấp chăn màn hay sắp xếp quần áo gọn gàng. Chồng dễ tính nhưng cũng thấy khó chịu, huống hồ là người khác.
Vợ không quá bận rộn và chưa có em bé, vậy mà không dành thời gian sắp xếp mọi thứ gọn gàng hơn. Chồng không phải để ý như phụ nữ, nhưng chỉ có hai vợ chồng mà vợ không chú ý, nên chồng phải nhắc nhở. Chiều nay, chồng đã sắp xếp tủ quần áo và gấp chăn màn. Những điều chồng nói xuất phát từ sự quan tâm của bố mẹ, họ đã không hài lòng nhưng không muốn gây căng thẳng. Vợ hãy suy nghĩ và để ý nhiều hơn đến công việc nhà cửa, đừng ỉ lại hay làm qua loa, vì vợ là người giữ gìn tổ ấm của chúng ta.
Source: https://afamily.vn/vo-oi-dung-vo-y-the-20110330084940936.chn