Chồng làm điều kỳ lạ mỗi khi nhớ vợ đã mất vì bạo bệnh, khiến ai nấy đều rưng rưng xúc động.
Tưởng Chí là nghệ sĩ sống tại Bắc Kinh. Sau khi tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Trung Quốc năm 1999, anh làm phóng viên cho một tạp chí ở Thâm Quyến và viết tiểu thuyết. Một cô gái tên Nhậm Lan, yêu thích phim ảnh và văn học, đã tìm cách liên lạc với anh sau khi đọc tác phẩm của anh. Sau nửa năm trò chuyện, họ gặp nhau, nhưng Nhậm Lan bị ngã và bầm tím mắt, khiến Tưởng Chí lầm tưởng cô trang điểm để thu hút sự chú ý. Trong buổi gặp gỡ, họ bàn luận về tiểu thuyết và các vấn đề xã hội, nhận ra nhiều điểm chung. Sau 3 năm hẹn hò, họ kết hôn. Khi chụp ảnh cưới, dịch SARS bùng phát, Nhậm Lan đã quyết định đeo khẩu trang để đánh dấu cột mốc đặc biệt này.
Sau khi kết hôn, Tưởng Chí và Nhậm Lan có con và sống hạnh phúc bên nhau. Tưởng Chí bỏ việc báo để theo đuổi nghệ thuật, được Nhậm Lan hỗ trợ và truyền cảm hứng. Năm 2010, Nhậm Lan qua đời vì bạo bệnh, khiến Tưởng Chí suy sụp. Một năm sau, vào sinh nhật Nhậm Lan, anh bắt đầu đốt hoa để tưởng niệm cô, vì biết cô yêu hoa. Hành động này trở thành thói quen, mỗi lần nhớ cô, anh lại đốt một cành hoa, cảm thấy ngọn lửa như xoa dịu nỗi cô đơn.
Nhậm Lan qua đời ở tuổi 37, khi con gái mới học lớp 1 và con trai vừa tròn 2 tuổi. Nhiều bạn bè từ các thành phố như Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu, Quảng Châu và Hồng Kông đã tới tiễn đưa cô. Một năm trước khi mất, Nhậm Lan đã có chuyến du lịch Thái Lan. Tin nhắn cuối cùng cô gửi cho Tưởng Chí còn lưu lại trong điện thoại anh: "Em ngủ đây, ngày mai gọi điện nhé! Em đã xếp hành lý cả tối và muốn trở về nhà, vì chỉ bên anh và các con, em mới cảm thấy mình quan trọng."














Source: https://afamily.vn/vo-qua-doi-vi-bao-benh-nguoi-chong-moi-lan-nho-vo-deu-lam-hanh-dong-ky-la-nay-nhung-ai-cung-rung-rung-xuc-dong-20180419101348236.chn