Tình cũ của chồng công khai khoe "chúng tôi đã từng ngủ với nhau", nhưng em đã có ngay cách đáp trả khiến chị ta phải xấu hổ.
Vợ chồng em đã kết hôn được 3 năm và có một con nhỏ. Cuộc sống tuy không giàu có nhưng đủ ăn, đủ mặc và nuôi con ổn. Gia đình hai bên đều hòa thuận, chúng em hợp nhau trong việc nuôi dạy con và giải quyết mâu thuẫn, thường chỉ trong ngày là làm lành. Trước khi đến với nhau, cả hai đều có vài mối tình, nhưng từ khi có gia đình, chồng em đã thay đổi, không còn la cà hay chơi bời. Hai vợ chồng đều tin tưởng nhau và cuối tuần thường đưa con đi chơi, chụp ảnh kỷ niệm đăng lên mạng xã hội.
Một trong những người yêu cũ của chồng em đã nhắn tin cho em sau khi thấy ảnh gia đình em vui vẻ. Chị ta nói rằng ngày xưa chồng em và chị ấy đã từng yêu nhau và thậm chí ngủ với nhau. Em bình tĩnh trả lời rằng em không thấy vấn đề gì, và nếu chồng em vẫn ngủ với chị ta thì hãy gửi bằng chứng cho em xem. Em biết rõ chị ta có ý định phá hoại hạnh phúc gia đình nên quyết định không nói với chồng mà tự xử lý.
Em thấy tức nhưng cũng không quá muộn. Càng nói, em càng thấy tội chồng chị, không biết anh ấy có biết vợ đang chọc phá gia đình khác không. Chị còn gì nói không? Nếu có thì nói đi, còn không thì em đi ngủ với chồng em. Em nhắn vậy rồi tắt máy luôn. Sau đó, em kể cho chồng nghe, anh bảo ngày xưa họ từng yêu nhau nhưng chị ta phản bội để theo người khác. Chị ta đã nhiều lần muốn quay lại nhưng anh không đồng ý, có lẽ vì vậy mà giờ vẫn cay cú. Gặp phải người như vậy, các chị cứ phải cứng rắn để họ biết mình không dễ bắt nạt!


Source: https://afamily.vn/tinh-cu-cua-chong-tro-tren-khoe-bon-chi-da-ngu-voi-nhau-em-co-ngay-man-doi-dap-khien-chi-ta-ten-to-20190505151955412.chn