Nhiều người cho rằng hôn nhân đẹp nhất là giai đoạn vợ chồng son mới cưới, không có con cái và sống riêng. Tuy nhiên, thực tế có thể khác, như câu chuyện của chị H.H.N.L. Chị chia sẻ rằng chồng mình đã thay đổi tiêu cực do áp lực nợ nần, khi phải trả gần 200 triệu từ việc xây nhà của nhà chồng. Dù chị kiếm được 5 triệu mỗi tháng từ công việc nhà nước, chồng vẫn đòi ăn riêng và chỉ góp ít tiền cho gia đình, khiến chị vừa buồn bực vừa thương chồng.
Chồng em làm doanh nghiệp, thu nhập tháng khoảng 11-13 triệu. Em xin anh ấy 3 triệu để lo chi tiêu cho gia đình, vì cả hai đều bệnh. Tháng này anh ấy muốn ăn riêng để tiết kiệm, và nói không chữa bệnh nữa. Hai vợ chồng không có con, khám ra đều có bệnh. Anh ấy tính toán chi tiêu rất chặt chẽ, không muốn tiêu cho thú vui như cà phê hay xem phim. Em vừa thương vừa tủi. Hiện tại còn khoảng 60 triệu nợ, nhưng em không muốn cố gắng nữa vì áp lực từ chồng. Nợ không phải do em tạo ra, nhưng cả hai phải gánh chịu hậu quả. Cuộc sống vợ chồng không như mộng tưởng.
Người vợ đang rất rối bời khi cuộc sống hôn nhân của chị bị ảnh hưởng bởi món nợ 200 triệu mà chồng phải gánh. Chồng chị luôn tằn tiện, từ chối cả những nhu cầu cơ bản để trả nợ, mà không chia sẻ với vợ. Dù chị thương chồng, nhưng nhiều người cho rằng chồng chị đáng trách vì không bàn bạc với vợ để cùng giải quyết vấn đề. Họ cho rằng nợ thì sẽ trả dần, nhưng sức khỏe và hạnh phúc gia đình quan trọng hơn. Nếu không đủ khả năng trả nợ, thì nên thảo luận với gia đình thay vì âm thầm chịu đựng.
Chồng không có bản lĩnh và chính kiến, khiến tình hình gia đình trở nên khó khăn. Tôi không hiểu mẹ thương chồng vì lý do gì, chỉ thấy đáng trách. Nhà xây xong phải trả nợ, nhưng lại phải đi thuê, vậy thì sao có thể trả nợ? Sống kham khổ như vậy có thể dẫn đến bệnh tật. Suy nghĩ của chồng thật buồn cười khi chỉ lo tích cóp mà bỏ quên sức khỏe và niềm vui. Mẹ nên thương chính mình hơn, đừng chỉ thương chồng. Nhiều phụ nữ khác đã đưa ra lời khuyên tích cực hơn và khuyên mẹ nên khéo léo với chồng, nhưng hiện tại hai vợ chồng vẫn không có những bữa ăn vui vẻ bên nhau.
Em có thể trò chuyện với chồng để hiểu rõ vấn đề, vì chồng đang gặp khó khăn tài chính có thể dẫn đến những hành động bồng bột. Việc chia sẻ cảm xúc ở đây không dễ, vì nhiều người đưa ra lời khuyên nhưng chưa chắc đã giải quyết được vấn đề của chính họ. Thay vì kêu gọi ly hôn, hãy xem lại chi tiêu trong gia đình, có thể tiết kiệm bằng cách nấu ăn tại nhà. Ngoài ra, hãy nhẹ nhàng nói với chồng về việc uống thuốc, vì điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng có con sau này. Cần khéo léo trong cách nói để tránh xung đột thêm. Mỗi gia đình có hoàn cảnh riêng, vì vậy cần tìm cách phù hợp.
Sống riêng không phải là điều kiện cần để vợ chồng son hạnh phúc. Khi đã quyết định chung sống, sẽ có nhiều vấn đề phát sinh. Quan trọng là giữ bình tĩnh và sáng suốt để giải quyết.
Bình luận