Dưới đây là một số gợi ý cho tiêu đề "Kẻ thứ 3":
1. "Người Xen Lẫn"
2. "Bóng Đen Thứ Ba"
3. "Kẻ Can Thiệp"
4. "Thế Giới Của Kẻ Thứ Ba"
5. "Những Vòng Tay Ngoại Lai"
Bạn có thích gợi ý nào không?
Hà lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc. Bố cô bỏ mẹ đi khi Hà 8 tuổi, để lại những trận đòn và nỗi đau cho mẹ con cô. Khi 20 tuổi, Hà kết hôn với một người chồng điển trai, nhưng cuộc sống hạnh phúc không kéo dài lâu. Hai năm sau, con trai đầu lòng của Hà chết đuối, khiến chồng cô chán nản và bỏ đi, dù Hà đang mang thai đứa con thứ hai. Khi chồng trở về, anh yêu cầu Hà phá thai và đòi ly hôn, với lý do anh đã chán nản và có tình cảm với người khác. Hà nhớ lại cụm từ “kẻ thứ ba” và căm ghét người đã phá vỡ gia đình cô.
Hà căm ghét "kẻ thứ ba" nhưng không thể làm gì, vì cô đã mất con và không muốn mất thêm lần nữa. Cô quyết tâm giữ lại cái thai vô tội. Hôm nay, em dâu út của Hà, Hương, đến than vãn về việc chồng cặp bồ. Tức giận dồn nén bấy lâu bùng phát, Hà hậm hực thay Hương và khi nghe tin, cô tức tối đến đỏ mặt. Hà yêu cầu Hương cung cấp số điện thoại của "con kia" để chửi rủa. Cô chửi bới bằng những lời lẽ thô tục, đến mức không ai có thể chịu nổi. Khi "con kia" không phản hồi, Hà càng điên cuồng chửi mắng hơn. Cuối cùng, cô quyết định cùng một nhóm phụ nữ, trong đó có Hương, đi tìm "kẻ thứ ba" để đánh ghen. Khi đến nơi, Hà thấy có bốn, năm người đàn ông ở đó.
Hà cảm thấy lo lắng nhưng vẫn quyết tâm vào nhà chửi bới cô gái đang cặp kè với chồng mình. Cô thốt ra những câu mắng chửi có vần, như "Đồ lăng loàn" hay "Mày cướp chồng người khác". Khi bắt gặp chồng và nhân tình đang ngủ, Hà không mắng mà chỉ lặng lẽ ném quần áo vào họ. Cô gái phản ứng lại bằng cách chửi Hà, khiến đám đàn ông cười ầm. Hà bực bội, nhưng đám đông vẫn cổ vũ cô gái. Sau sự việc, cả Hà và Hương đều tức giận; Hương thì sợ chồng nên chỉ biết dựa vào Hà.
Hà tức giận vì không thể làm gì, quyết định "phục thù". Một ngày nọ, cô phát hiện chồng đang ngủ với bồ. Thay vì mắng chửi, Hà lặng lẽ ném quần áo vào mặt cả hai, cười nhạt và nói với tình địch: "Đã đến nước này thì tôi cho cô đấy!" Sau đó, Hà không còn ám ảnh, cô trở về nhà, dọn đồ và lên taxi trước ánh mắt ngỡ ngàng của em dâu.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/ke-thu-3-20140517090332420.chn