"Chồng ơi, em cần sự giúp đỡ, em cảm thấy chán nản với cuộc sống hôn nhân!"
Vợ chồng anh Thường và chị Nga đã kết hôn được 5 năm mà chưa từng cãi vã. Dù anh luôn yêu thương và chăm sóc gia đình, chị Nga cảm thấy chán nản, thậm chí không muốn nhìn mặt chồng vì cuộc sống nhàm chán. Chị thổ lộ rằng không hề say nắng ai khác, nhưng sự đều đặn trong cuộc sống đã khiến chị mệt mỏi. Sau một lúc hồi tưởng về quá khứ hạnh phúc, chị quyết tâm khôi phục tình yêu và sự nhiệt huyết trong mối quan hệ của họ.
Chị quyết định làm mới tình cảm với chồng bằng cách tham gia lớp học tâm lý, nơi mọi người chia sẻ và thảo luận về các vấn đề gia đình. Trong khi đó, chị Hương, cũng cảm thấy chán chồng, đã thẳng thắn gọi điện cho anh Nhân bày tỏ cảm xúc. Thay vì giận, anh Nhân tìm gặp bác sĩ tâm lý và tìm kiếm cách để hâm nóng tình cảm. Anh hỗ trợ chị bằng cách đưa đón đi làm, chia sẻ tài liệu và cùng nhau đi xem phim, đến những nơi lãng mạn như thuở mới yêu.
Tình yêu của anh Nhân và chị vẫn vẹn nguyên như xưa. Anh hết lòng giúp vợ và nhanh chóng đạt được kết quả tốt. Một hôm, nhận tin nhắn từ chị rằng cô nhớ anh và muốn đi chơi nơi họ từng hẹn hò, anh vui mừng chạy đến đón vợ. Hai người đã có một ngày hạnh phúc bên nhau. Trong khi đó, chị Nga phải đối mặt với cảm giác chán chồng nhưng không dám nói ra. Tuy nhiên, với quyết tâm gìn giữ hạnh phúc, chị đã vượt qua giai đoạn khó khăn. Sau một khóa học, chị cảm thấy yêu đời và yêu chồng hơn, thường về sớm và vui vẻ. Chồng chị nhận thấy sự thay đổi của vợ, nhưng không hiểu rõ nguyên nhân.
Chị Nga chia sẻ rằng chị cảm thấy hạnh phúc vì đã kiên trì giữ gìn mái ấm gia đình. Chị cảm ơn bản thân vì không buông xuôi, và nhận ra rằng nếu làm vậy, cuộc sống sẽ tồi tệ hơn. Chị cũng nhấn mạnh rằng trong cuộc sống hôn nhân, sẽ có lúc chán nản, nhưng đó chỉ là khoảnh khắc và cần bản lĩnh để vượt qua.
Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/20120914021220619/Chong-oi-giup-em-em-chan-chong-roi.chn