Ngỡ ngàng trước những nàng dâu thách thức truyền thống
Khi còn là bạn gái của con trai bà Thư, Vân Anh được bà rất yêu mến vì luôn chăm sóc chu đáo cho gia đình chồng tương lai. Hàng xóm ai cũng khen ngợi cô là con dâu hiền thảo. Tuy nhiên, sau khi cưới, Vân Anh lộ rõ bản chất thật, không còn cư xử đúng mực mà thường xuyên nói năng thô lỗ, cười đùa vô tư và có những hành động thiếu tôn trọng như chổng mông vào bàn thờ. Dù bà Thư đã nhắc nhở nhiều lần, Vân Anh vẫn không thay đổi và ngày càng lười biếng hơn.
Sau mỗi lần ăn vặt, Vân thường để lại bát đũa và vỏ hoa quả bừa bãi bên cửa sổ mà không dọn dẹp. Vỏ hoa quả thối rữa thu hút kiến, còn bát đũa thì bị mốc. Khi bà Thư nhắc nhở, Vân thẳng thừng đáp lại: “Bẩn chỗ tôi chứ bẩn chỗ bà à mà bà quan tâm”. Cô còn châm chọc bà Thư vì không giúp dọn dẹp. Quá tức giận với thái độ hỗn láo của con dâu, bà Thư quyết định gửi cô về quê. Bà nhớ lại sự việc với nỗi buồn, cảm thấy mình đã chọn nhầm con dâu, và giờ cả gia đình vẫn sợ hãi mỗi khi nghe nhắc đến cô. Ông Minh, một người dân khác, cũng cảm thấy bực bội với con dâu của mình.
Mới về làm dâu nhà ông Minh được hơn 1 năm, Xuân không chỉ không ngoan hiền mà còn thường xuyên hỗn hào với bố chồng. Cậy có tiền, Xuân vô tư chửi bới, khiến ông Minh nhiều lần muốn dạy dỗ nhưng lại ngại. Dù đã có một bé gái xinh xắn, ông vẫn một mình chăm cháu như mẹ. Một lần, khi ông mang cháu sang hàng xóm chơi, Xuân đã không ngần ngại mắng ông: “Ai mượn cái mặt nhà ông mang con tôi đi chơi.”
Những người có mặt hôm đó đều bất bình với cô con dâu. Ông Minh ngượng ngùng nhưng vẫn cố giữ kẽ cho cô. Khi con dâu bế cháu về, ông nói: “Nếu là con gái, tôi đã cho nó mấy cái bạt tai rồi. Nhưng với tư cách là bố chồng, tôi không thể cãi nhau với nó. Thôi, coi như không để ý để gia đình êm ấm.” Cô con dâu nhà bà Hiền bị hàng xóm chê là hỗn láo và lười biếng. Cô bắt bố mẹ chồng phải chăm sóc con mà lại thường xuyên chê bai mẹ chồng. Mâu thuẫn càng tăng khi cháu đến tuổi đi lớp, con dâu còn vô ơn và phê phán tài sản của gia đình chồng nếu không có lợi cho mình.
Gia đình con dâu có ba miệng ăn nhưng chỉ đưa cho bà Hiền 700k/tháng để đi chợ, khiến ông bà phải chịu khó khăn. Tiền lương hưu của họ phải dồn hết vào chi tiêu hàng ngày. Bà Hiền nhiều lần muốn con dâu ra ở riêng nhưng không đành lòng vì có một mụn con trai. Khi nói chuyện với mẹ chồng, con dâu thường nói năng thiếu tôn trọng. Bà Hiền cảm thấy thất vọng vì trước đây không nghĩ con dâu lại thiếu đạo đức như vậy. Dù nhiều lần muốn phản ứng, bà lại lo ngại sẽ bị thiên hạ chê cười.
Thôi nhẫn nhịn chút cho yên, nói ra lại cãi nhau. Người ngoài sẽ nghĩ mình giống nhau. Tôi đang muốn đuổi con dâu Tây ra khỏi nhà.


Source: https://afamily.vn/choang-voi-nhung-nang-dau-hon-lao-20130418012835990.chn