Chồng phản bội và thói quen lừa dối phụ nữ đàng hoàng.
Mình đã đọc nhiều bài trên mục Tâm sự để tìm quyết định cho hôn nhân của mình nhưng vẫn chưa tìm ra. Mình đã kết hôn gần 2 năm và có một cậu con trai 1 tuổi. Bọn mình quen nhau qua giới thiệu và quyết định kết hôn sau thời gian yêu. Lần đầu ra mắt gia đình anh, mình rất run và cố gắng hòa nhập nhưng không thành công. Anh cũng cãi nhau với bố mẹ vì chuyện của chúng mình. Mình mệt mỏi và muốn chia tay nhưng anh thuyết phục mình chờ. Mình là người cổ hủ, không muốn quan hệ trước hôn nhân nhưng anh đã cưỡng bức mình và mình có thai. Cuối cùng, mình quyết định bỏ đứa bé vì không muốn làm tổn thương gia đình.
Dù đã thuyết phục gia đình, cuối cùng đám cưới của chúng mình vẫn diễn ra mà không có sự tham gia của nhà trai. Mình rất biết ơn chồng và bố mẹ mình, vì họ đã hy sinh sĩ diện vì con cái, mặc dù bố mẹ không biết mình đã có thai. Nhưng mọi chuyện đau khổ bắt đầu từ đó. Sau khi sinh, mình chuyển về nhà bố mẹ để nhờ giúp đỡ, nhưng do mẹ mình sức khỏe yếu, bố mình khó tính, và chồng mình quen sống tự do, cuộc sống trở nên căng thẳng. Mẹ mình bị suy nhược, còn chồng mình thường xuyên về muộn và ít khi ở nhà, khiến mình phải lo liệu mọi việc một mình. Mình vừa chăm con vừa chăm mẹ, nhưng không được tẩm bổ, nên sức khỏe nhanh chóng giảm sút và mất sữa.
Trong thời gian gần đây, mình nhận thấy chồng có biểu hiện lạ, luôn mang theo điện thoại và nhắn tin đến khuya. Khi kiểm tra, mình phát hiện nhiều tin nhắn tình cảm, nhưng anh chối là chỉ trêu đùa. Dù mình đã đề nghị anh chuyển ra ngoài sống để chăm sóc gia đình tốt hơn, nhưng tình hình vẫn không thay đổi. Anh vẫn không giúp đỡ việc nhà, thường xuyên đi vắng, thậm chí còn nhắn tin yêu đương với người yêu cũ và nhiều cô gái khác. Mình rất lo lắng và cảm thấy bất an.
Gần đây, người yêu cũ của anh đã gọi cho tôi và tiết lộ rằng anh yêu em ấy trong 10 năm, và em ấy đã từng phải phá thai nhiều lần. Anh không chỉ lừa dối em ấy mà còn nhiều cô gái khác, lợi dụng danh nghĩa giảng viên đại học, đang học tiến sĩ để chiếm đoạt tình cảm và đời sống của họ. Giờ đây, tôi biết anh sắp kết hôn ở quê, và tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi muốn ly hôn ngay, nhưng bố tôi không đồng ý, ông muốn kiện anh để trừng phạt những gì anh đã làm. Tôi lo cho sức khỏe của bố, vì nếu ông có chuyện gì, tôi không thể gánh vác nổi. Hiện tại tôi rất bối rối và cần lời khuyên.




Source: https://afamily.vn/tam-su/chong-te-bac-va-so-thich-lua-loc-gai-nha-lanh-20111111112545987.chn