"Nhân dịp Tết, phụ nữ hãy tránh tâm lý ganh đua với đàn ông!"
Chị Nguyễn Quỳnh Hoa, 31 tuổi, đã kết hôn được 3 năm và thể hiện sự chín chắn trong việc chuẩn bị Tết. Chị tự nguyện làm nhiều việc để phục vụ gia đình và họ hàng mà không phàn nàn. Trong những giờ phút cuối cùng của năm 2013, chị chia sẻ rằng dù Tết thường mệt mỏi, đặc biệt với phụ nữ, thì chị vẫn coi đó là dịp để gắn kết và gần gũi hơn với gia đình.
Nhiều người không hiểu ý nghĩa thiêng liêng của Tết, vì vậy họ không trân trọng nó. Tôi cảm thấy mệt khi phải phục vụ không chỉ gia đình mình mà còn cả họ hàng và bạn bè. Tết không chỉ là thời gian để vui chơi mà còn là lúc chăm sóc người thân. Chồng tôi ủng hộ quan điểm này và tự hào về tôi. Dù anh không giúp việc bếp núc hay dọn dẹp, nhưng anh hỗ trợ tôi trong việc tiếp khách. Chúng tôi tin rằng Tết là dịp để tất cả mọi người trong gia đình và khách cảm thấy ấm cúng.
Tôi phục vụ nhiệt tình và chồng tôi đón tiếp thân mật, nên khách sẽ vui vẻ và muốn quay lại. Gia đình như vậy mới có lộc. Hình ảnh của chồng và vợ liên quan đến nhau; cả hai chúng tôi đã hoàn thành tốt vai trò của mình. Tôi không muốn phải khẳng định vai trò của mình để cảm thấy quan trọng hay thiệt thòi. Nếu chồng say xỉn sau khi tiếp khách, đó là áp lực của anh ấy. Tôi không thể thay thế vai trò của anh ấy và thông cảm với anh. Đặt mình vào vị trí của chồng sẽ giúp bớt hậm hực. Tôi không chịu đựng gì, mà chỉ chọn cách sống và suy nghĩ thoải mái trong hôn nhân. Chồng tôi cũng cần hiểu điều đó và phải nỗ lực để xứng đáng với tôi. Nếu anh ấy không làm tốt vai trò trụ cột, tôi sẽ không cần phải gánh vác những công việc như vậy.
Anh ấy say xỉn trong Tết, nhưng đó không phải bản chất của anh. Anh không dọn dẹp vì có việc khác. Chị là người phụ nữ truyền thống, và chị chọn cách sống này vì thấy phù hợp với mình. Chị chăm sóc con cái và dọn dẹp tốt hơn đàn ông. Chị hiểu sự va chạm xã hội thuộc về đàn ông, nên lui về để chồng tiến. Chồng chị thành đạt một cách dễ dàng, và chị tự hỏi liệu mình có làm tốt như anh ấy không. Chị cảm nhận rằng hôn nhân bền vững không dành cho phụ nữ tham vọng. Nếu chồng làm tốt, chị sẽ không kêu ca về vai trò của mình. Chị không lo lắng về việc lạc hậu hay chồng ngoại tình, vì giờ đây chị chỉ muốn nói về cảm xúc của một người phụ nữ như chị trong dịp Tết.
Cô hỏi tôi sẽ trả lời. Nhìn bề ngoài, anh ấy có vẻ "vô dụng" vì không giúp vợ trong việc nhà, nhưng lại hỗ trợ tôi trong công việc tiếp khách. Nếu một phụ nữ không tự chủ trong cuộc sống, làm việc như ô sin thì khác, nhưng nếu cô ấy hiểu và chủ động, kết quả sẽ khác. Chồng tôi có thể ngoại tình, nhưng tôi tin tưởng vào anh. Phụ nữ không nên nói quá mạnh về hạnh phúc hôn nhân, nhất là ở Việt Nam. Quan trọng là sự thống nhất quan điểm giữa vợ chồng tôi. Tôi tin không ai chăm sóc chồng tôi tốt hơn tôi. Cảm ơn chị và chúc chị năm mới 2014 hạnh phúc!


Source: https://afamily.vn/tet-den-phu-nu-khong-nen-luc-nao-cung-ti-nanh-voi-dan-ong-2014012904148477.chn