Chồng tát vào mặt vì không cho con thi lớp 10, tôi đứng trước nguy cơ ly hôn.
Gần đây, tôi xem video về một người đàn ông chất vấn thầy hiệu trưởng trong cuộc họp phụ huynh về việc chọn học nghề hay cấp 3. Là mẹ của một học sinh lớp 9, tôi cũng lo lắng cho tương lai con trai. Tôi nhận thấy thầy hiệu trưởng có thể đang đưa ra định hướng tốt nhất dựa trên năng lực học của các em. Tôi và chồng muộn con, sinh khi tôi 38 tuổi và đã phải cắt bỏ tử cung do biến chứng, nên chúng tôi rất cưng chiều con trai. Chồng tôi đặc biệt bao dung với con, khiến con trở nên ỷ lại và thiếu chí tiến thủ. Năm lớp 4, con đã đòi điện thoại mới, dù tôi ngăn cản, chồng vẫn mua cho con chiếc điện thoại 12 triệu đồng.
Khi con học lớp 6, tôi mua xe đạp điện và đặt nhiều kỳ vọng vào con. Tuy nhiên, từ lớp 8, con bắt đầu hư hỏng do kết bạn xấu, thường xuyên cúp học và quậy phá. Khi thầy cô gọi chúng tôi đến trường, tôi xin lỗi nhưng chồng tôi lại bênh vực con và đổ lỗi cho hoàn cảnh. Tôi muốn con học nghề thay vì học cấp 3, nhưng bị chồng tát vì ý kiến đó. Đến lớp 9, con chỉ đạt học sinh trung bình và bày tỏ muốn học nghề. Tại cuộc họp phụ huynh, tôi quyết định đăng ký cho con vào trường nghề. Khi chồng phát hiện, anh tức giận xé hồ sơ, tát tôi và đòi ly hôn vì cho rằng tôi xem thường con.
Chồng tôi nhất quyết yêu cầu con phải thi cấp 3, không được học nghề. Anh sẽ thuê gia sư kèm con trong tháng cuối để ôn thi. Tôi cảm thấy đau lòng khi chứng kiến cơn thịnh nộ của anh. Con tôi học khuya mỗi ngày, không còn chống đối nhưng thường nói chán nản với tôi và mong tôi khuyên ba. Tôi rơi vào tình thế khó xử, không biết làm thế nào để giải quyết ổn thỏa.


Source: https://afamily.vn/khong-cho-con-thi-vao-lop-10-toi-bi-chong-tat-thang-mat-va-doi-ly-hon-20240423135602757.chn