Muốn ly hôn vì vợ thường xuyên đi tiếp khách đến nửa đêm mới trở về.
Sau 5 năm kết hôn và có một con trai 4 tuổi, cuộc sống ban đầu của tôi khá hạnh phúc. Tôi là đầu bếp trong một khách sạn lớn, còn vợ làm trưởng phòng kinh doanh. Tuy nhiên, khi vợ mang bầu, tôi đã ngoại tình với một nhân viên khách sạn và mối quan hệ này kéo dài gần 1 năm. Ngày vợ tôi sinh con, tôi đang ở bên tình nhân mà không hay biết cô ấy đang đau đẻ. Khi vợ phát hiện sự thật, cô trở nên lạnh lùng và dành toàn bộ thời gian cho con. Tôi nhận ra lỗi lầm và đã chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng.
Tôi đã cố gắng xin lỗi vợ nhưng cô ấy vẫn không tha thứ. Chúng tôi đã ly thân 4 năm, sống như người dưng trong cùng một nhà. Gần đây, vợ tôi thường đi tiếp khách khuya, có khi không về nhà. Tôi không có quyền trách móc vì mình là người sai, nhưng tôi khó chịu khi thấy vợ say xỉn trở về. Tôi nghĩ đến ly hôn để giải thoát cho cả hai, nhưng tôi vẫn còn yêu vợ và thương con.
Source: https://afamily.vn/muon-ly-hon-vi-hom-nao-vo-cung-di-tiep-khach-den-nua-dem-moi-ve-20230626202155586.chn