Chồng tiết kiệm lương, vợ dùng để chi tiêu: Câu nói sốc từ chồng khiến ai cũng ngỡ ngàng.
Vấn đề tài chính trong gia đình luôn là vấn đề nhạy cảm, đặc biệt là trong việc phân chia trách nhiệm chi tiêu giữa vợ chồng. Một người vợ gần đây đã chia sẻ nỗi buồn về chuyện tiền bạc với chồng. Cô và chồng đã thống nhất cách quản lý tài chính: chồng lo tiết kiệm còn cô phụ trách chi tiêu hàng ngày. Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu rối ren khi gặp biến cố tài chính. Cô tâm sự rằng sau 2 năm cưới, họ đã tích cóp được 200 triệu, nhưng phải trả nợ cho anh trai chồng khiến họ không thể tiết kiệm nhiều hơn.
Hôm nay chồng em về nói với em về việc đầu tư 200 triệu để mở xưởng cho anh trai chồng. Anh trai chồng đang nợ nần và em rất sốc vì không muốn góp tiền vào người đã lừa gạt nhiều lần. Hai vợ chồng tranh cãi, chồng em muốn giúp anh trai, còn em thì không muốn dính dáng đến tiền bạc của mình. Cuối cùng, chồng em đồng ý bàn lại sau, nhưng em vẫn cảm thấy hoang mang. Nhà chưa có, con cái chưa có, giờ lại đổ tiền vào người không có tương lai. Em đang phân vân không biết có nên ly hôn hay không, vì tiền đó là của chồng, nhưng em cũng mệt mỏi với quan điểm của anh ấy.
Ai đọc những dòng chia sẻ ấy cũng sẽ cảm thấy bức xúc cho người vợ. Việc giúp đỡ anh em là điều nên làm, nhưng cần phải đúng người đúng việc. Một người ăn chơi, lô đề, nợ nần thì không đáng được người khác dùng tiền mồ hôi nước mắt để gánh vác. Ngay cả bố mẹ ruột cũng không nên dung túng cho con cái như vậy, huống chi là em dâu. Cô ấy cũng có gia đình và con cái cần lo. Việc cô từ chối là hoàn toàn bình thường, nhất là khi đã phải gánh nợ cho anh chồng và lo việc nhà chồng suốt hai năm. Cô có từ chối cũng không đáng trách, nhất là khi gia tài nhà cô chỉ có 200 triệu, trong khi chồng còn muốn vay thêm. Ai có thể giúp người khác khi bản thân mình còn chưa lo xong?
Nếu không mở xưởng, anh trai chồng có thể đi làm thuê để đảm bảo cuộc sống. Tuy nhiên, vấn đề phát sinh khi chồng của người vợ kiên quyết khẳng định số tiền 200 triệu tiết kiệm là do anh làm ra, nên anh có quyền quyết định. Anh dường như quên rằng vợ cũng có thu nhập 8 triệu mỗi tháng và những chi phí sinh hoạt hàng ngày đều từ công sức của cả hai. Điều này cho thấy sự ích kỷ và tham lam của anh, khiến vợ cảm thấy chán nản và nghĩ đến ly hôn. Đây là bài học cho những người phụ nữ đang và sẽ là vợ rằng dù vợ chồng có gần gũi, cuộc sống vẫn có thể gặp khó khăn.
Phụ nữ thường gặp khó khăn và phải gánh vác con cái, vì vậy hãy chuẩn bị và có kế hoạch đối phó với những biến cố trong hôn nhân.


Source: https://afamily.vn/luong-chong-danh-tiet-kiem-luong-vo-de-chi-tieu-ket-qua-chong-noi-mot-cau-chet-dieng-20180613104022929.chn