Người bạn thân của chồng khuyên tôi nên ly hôn.
Chồng tôi có ít bạn, chỉ có một người bạn thân mà tôi biết từ thời yêu nhau. Chúng tôi đã quen biết 15 năm và anh ấy thường đến nhà tôi chơi. Dù là bạn thân của chồng, tôi vẫn giữ khoảng cách và để không gian riêng cho họ trò chuyện. Gia đình tôi không êm ấm, nhưng chồng tôi luôn tỏ ra yêu thương tôi trước mặt bạn bè, khiến người khác nghĩ chúng tôi hạnh phúc. Thực tế, chồng tôi rất ghen tuông và thường xuyên xúc phạm tôi, thậm chí hành hung tôi trước mặt con cái. Tôi nhẫn nhịn vì không muốn gia đình lo lắng và che giấu chuyện xấu, nhưng anh ấy ngày càng quá đáng, tự cho mình quyền suy diễn và dùng lời lẽ thô tục với tôi.
Các con tôi đã lớn và rất bất bình về bố, nhiều lần khuyên tôi rời xa ông. Tôi cố thuyết phục các con rằng bố là người tốt, nhưng chúng không nghe. Chồng tôi thường hành hạ tôi, khiến tôi đau khổ. Tôi gọi điện cho người bạn thân của chồng, và ngạc nhiên khi biết anh đã biết tính chồng từ lâu. Anh khuyên tôi nên nghĩ đến ly hôn, vì nếu tiếp tục sống như vậy, tôi sẽ rất khổ, và các con tôi cũng sẽ bị tổn thương. Tuy mệt mỏi, nhưng tôi chưa nghĩ đến ly hôn. Tôi phải làm gì lúc này?
Source: https://afamily.vn/ban-than-cua-chong-khuyen-toi-ly-di-20231129104557495.chn