Chồng tôi lấn đất, hàng xóm không ý kiến, nhưng sau khi xây xong lại đòi bồi thường với mức giá cắt cổ.
Bên cạnh nhà tôi có một mảnh đất rộng, nhưng chủ đất chưa từng xuất hiện kể từ khi chúng tôi chuyển đến. Năm ngoái, khi quyết định xây nhà mới, tôi khuyên chồng liên hệ với chủ đất để xác định ranh giới, nhưng anh không nghe và cho rằng không sao nếu lấn chiếm một chút. Cuối cùng, anh đã xây lấn sang nhà hàng xóm 50 cm và dài 10m. Khi tôi phản đối, anh mắng tôi ngu ngốc. Để tránh rắc rối, tôi đã liên lạc với chủ đất để thông báo về việc xây nhà và khuyên họ kiểm tra ranh giới. Tuy nhiên, chủ đất nói họ bận và bảo chúng tôi cứ thoải mái xây dựng.
Chủ đất bên cạnh xuất hiện và đòi lại phần đất chồng tôi đã lấn chiếm sau khi nhà tôi xây xong. Anh ta yêu cầu bồi thường 200 triệu, nếu không sẽ phải trả lại nguyên trạng. Tôi nhắc lại lời hứa của anh ta cho phép chúng tôi xây, nhưng anh ta phủ nhận và chê vợ chồng tôi tham lam. Khi hàng xóm ra về, chồng tôi không nhận lỗi mà đổ trách nhiệm cho tôi, cho rằng tôi đã tiết lộ việc lấn chiếm. Chúng tôi cãi nhau suốt mấy ngày qua và không biết phải giải quyết ra sao.


Source: https://afamily.vn/chong-toi-xay-lan-dat-nhung-hang-xom-khong-phan-doi-den-khi-lam-nha-xong-ho-qua-doi-boi-thuong-voi-gia-tren-troi-2024033114362938.chn