Nửa đêm, em dâu gõ cửa xin ngủ nhờ, sáng hôm sau bất ngờ lật mặt và nói ra điều khiến tôi ngỡ ngàng.
Tôi thường ước chồng mình là con trai duy nhất, để tôi có thể chịu trách nhiệm một mình. Thực tế lại phức tạp hơn khi anh có một em trai và em dâu khó chịu. Bố mẹ chồng không biết cách nói chuyện với con trai út và em dâu. Tôi cũng không hiểu sao họ lại quen và kết hôn. Tôi đã kết hôn từ năm 2016, hiện có một trai một gái, cuộc sống khá ổn định. Dù bận rộn, tôi luôn cố gắng chăm sóc con cái chu đáo. Cuối năm 2019, em trai chồng lấy vợ, và người phụ nữ đó đã tỏ ra khó chịu, khiến bố mẹ chồng tôi lo lắng.
Em trai chồng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn, nên bố mẹ chồng quyết định để cậu ấy lấy vợ, hy vọng sẽ không xảy ra mâu thuẫn lớn. Tuy nhiên, thực tế lại khác xa mong đợi, em dâu và em trai chồng thường xuyên gây phiền toái, thậm chí cãi nhau ngay trong những ngày lễ. Tôi thường thắc mắc sao họ vẫn duy trì hôn nhân trong tình trạng như vậy. Dịp Tết, tôi phụ trách sắm sửa cho nhà bố mẹ chồng, em dâu lại hay vòi vĩnh nhờ vả, điều này khiến tôi cảm thấy cô ta vụng về. Tuy nhiên, những điều đó vẫn chưa là gì so với sự thay đổi của em dâu sau này.
Người này thường hành xử theo cảm tính và có thể phê bình nặng lời khi gặp điều không vừa ý. Cuối tuần trước, em dâu đến nhà vợ chồng tôi lúc 10 giờ 15 phút, xin ngủ nhờ sau khi cãi nhau với chồng. Vợ chồng tôi sắp xếp cho em ở lại, may mắn là nhà có hai phòng trống. Sáng hôm sau, em trai chồng đã có mặt từ sớm, và khi em dâu xuống nhà, hai người ôm nhau, xin lỗi lẫn nhau, khiến tôi bất ngờ. Câu chuyện vẫn tiếp tục diễn ra.
Em dâu đột ngột phê bình phòng ngủ hôm qua lạnh và có mùi ẩm mốc, làm tôi nghẹn ngào không nói được gì, còn chồng tôi cũng không quan tâm. Sau khi em trai chồng và em dâu về, tôi ngồi xuống ghế, tức nghẹn họng. Tôi cảm thấy bực bội vì đã quá tử tế cho em dâu ở lại một đêm. Tôi không muốn dính dáng đến những người như vậy trong tương lai nữa!


Source: https://afamily.vn/nua-dem-em-dau-go-cua-nha-toi-cau-xin-duoc-ngu-nho-den-sang-hom-sau-co-ta-tro-mat-noi-ra-mot-dieu-be-bang-20220310093914953.chn