Chồng tôi mê gái!
Thời còn cưa cẩm, Yên say mê sự ga lăng của Nam, nhưng sau khi kết hôn, cô nhận ra đó chỉ là sĩ diện. Nhiều lần Yên dở khóc dở cười vì tính cách "nước mắm hâm" của chồng. Tại chung cư, Nam nổi tiếng giúp đỡ phụ nữ, đặc biệt là những cô gái trẻ đẹp. Một hôm, khi đi siêu thị về, thấy cô hàng xóm đang chờ TV sửa, Nam nhanh chóng giành xách đồ cho Yên rồi bê chiếc TV nặng lên tầng 7. Cô hàng xóm cuống quýt theo sau, để Yên đứng lại với túi đồ. Khi gọi cho chồng, Yên biết Nam đang lắp đặt TV cho hàng xóm. Cuối cùng, Yên phải tự xách túi lên tầng 5, và khi về nhà, Nam đã nói về hai chị em hàng xóm mà không để Yên kịp phản ứng.
Phụ nữ yếu đuối luôn cần sự giúp đỡ. Nam, một người hào hiệp, đã không ngần ngại khi gặp các cô gái tiếp thị bia tại nhà hàng. Dù Yên đã chủ động hỏi giá, Nam vẫn tự ý gọi mười chai. Yên giữ im lặng để bảo vệ sĩ diện cho chồng. Khi Nam đã say đến chai thứ năm, Yên khuyên anh dừng lại, nhưng Nam phản ứng gay gắt, cho rằng không có gì là khó khăn với mình. Cuối cùng, Nam lảo đảo khi ra lấy xe khiến Yên lo lắng.
Yên mang bầu nên phải nhờ chồng gửi xe để bắt taxi về nhà. Khi về, thấy Nam nằm rũ trên giường sau bữa tiệc công ty, Yên lầm bầm chê trách sự lãng phí. Trong buổi tiệc, Nam chỉ cho Yên cô thư ký Thi, nói rằng cô ấy lẳng lơ và anh không coi trọng kiểu phụ nữ đó. Thế nhưng, khi Thi đến gần, Nam lại nhiệt tình lấy nước cho cô ta. Yên bàn chuyện với các chị em cùng phòng, phát hiện ra Nam đã cho Thi vay tiền và giúp cô chuyển nhà, điều này khiến Yên ngỡ ngàng vì trước đó Nam nói không có tiền gửi về quê.
Yên càng nghĩ càng giận nhưng cố tỏ ra bình thường. Khi mọi người đang bàn về Thi, cô và Nam xuất hiện bất ngờ. Thi hỏi to "Mấy chị đang nói xấu gì em đấy?" làm mọi người ngượng ngùng. Nam quát Yên: "Sao em xấu tính thế, buôn chuyện sau lưng người ta thì chẳng hay ho gì!" rồi quay sang xin lỗi Thi. Thi cười đắc ý, còn Yên không chịu đựng được nữa, tức giận bỏ về. Yên biết Nam sẽ chạy theo xin lỗi, nhưng cô đã quá chán với kiểu sĩ diện của chồng.
Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/anh-chong-si-gai-20121109035831551.chn