Cười ngả nghiêng với những tình huống "dở khóc dở cười" khi các cặp vợ chồng đi sinh con
Mỗi khi nghe nhắc đến chuyện sinh nở, Nhung, 26 tuổi, mẹ của một bé trai gần 1 tuổi ở Đào Tấn, HN, lại cười không ngớt. Dù đã trải qua cuộc sinh nở đặc biệt, cô vẫn nhớ rất rõ lần đi đẻ bất ngờ và nhanh chóng của mình. Nhung chia sẻ rằng trước khi mang bầu, cô thường hỏi các mẹ khác về kinh nghiệm sinh đẻ và cảm thấy rất lo lắng. Tuy nhiên, khi đến lượt mình, mọi thứ diễn ra hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng. Vào lúc 38 tuần mang thai, Nhung không nghĩ mình sẽ sinh ngay. Hôm đó, trong bữa ăn, gia đình chồng cô thúc giục đi khám, nhưng vì hết tiền và cho rằng có thể đợi sang tháng, cô đã cố từ chối. Dù vậy, gia đình vẫn kiên quyết bắt cô đi khám.
Nhung kể rằng chị dâu và mẹ chồng đã mắng cô vì chủ quan, nên cô phải thú nhận mình hết tiền. Chị dâu chồng đã cho cô vay tiền để đi siêu âm. Khi đến phòng khám, bác sĩ thông báo cần phải mổ cấp cứu vì cô đã hết ối, khiến Nhung rất sốc. Cả hai vợ chồng đều cuống cuồng, nhất là chồng cô khi biết tin. Sau đó, họ vội về nhà để thông báo cho gia đình.
Mẹ chồng mình cuống cuồng dúi tiền cho mình đi đẻ, chị dâu thì chạy lên kiểm tra đồ đạc. Khi thấy mọi người hối hả, mình càng lo lắng hơn. Vợ chồng chị Nhung gọi taxi cùng mẹ chồng và chị dâu vào viện. Tại bệnh viện, chồng mình liên tục lo lắng hỗ trợ mình làm xét nghiệm, siêu âm... nhưng do nhiều ca sinh mổ nên mình phải nằm chung giường. Sau khi được tiêm thuốc kích thích, mình đau bụng và mở được 2 phân chỉ sau 5 phút, từ 2 đến 10 phân chỉ trong chưa đầy 1 tiếng. Cảnh Nhung vào phòng đẻ thật gay cấn, mình cảm thấy sợ hãi dù biết chồng và gia đình ở ngoài. Khi xin bác sĩ cho chồng vào, bác sĩ từ chối, khiến mình phải tự tin làm theo chỉ dẫn của bác sĩ.
Bác sĩ khám và thấy mình đã mở hoàn toàn, liền bảo chuẩn bị rặn. Sau hai hơi, con ra ngay. Mệt rã rời, mình nghe bác sĩ nói không cần rặn nữa vì con đã ra. Y tá bên cạnh thì ngạc nhiên vì mình đẻ nhanh dù người nhỏ. Mình vui vẻ chia sẻ rằng đã đi bộ và ăn vừng đen nhiều trong những tháng cuối. Bác sĩ và y tá cười không ngớt với sự hài hước của mình. Chồng mình thì có vẻ ngây ngô nhưng rất hạnh phúc khi đón con. Nhung, dù đã hơn 1 năm, vẫn nhớ như in khoảnh khắc đi đẻ đầy cảm xúc và tiếng cười của hai vợ chồng. Chiều hôm đó, sau khi khám, cô còn hỏi bác sĩ tại sao mãi không đẻ.
Chị Nguyệt bình tĩnh nghe bác sĩ bảo sắp đẻ, rồi cùng chồng rẽ về nhà bà ngoại chơi. Sau 15 phút, chị thấy rỉ ối và hốt hoảng báo với chồng. Chồng lo lắng muốn vào viện ngay, nhưng mẹ Nguyệt nhất quyết bảo ăn cơm xong đã. Sau khi ăn và tắm, vợ chồng chị mới gọi taxi, đến viện lúc 7h tối và khám thì mở 1 phân. Đến 11h đêm, chị vẫn chưa có dấu hiệu mở thêm, phải lượn lờ trong hành lang. Bác sĩ cho thuốc kích thích cơn co, trong khi chị đau bụng và liên tục kêu với hai bà nội ngoại.
Hai bà bầu ra lệnh cho chồng ôm từ sau và vê ngực, nhưng mình không dám cho chồng làm vậy vì ngại. Trong khi đó, chồng chỉ ngồi nhìn mình đau và lẩm bẩm: “Con ơi chui ra đi, bố mẹ đau bụng quá!”. Mặc dù đau nhưng nhìn chồng lo lắng, mình không khỏi bật cười. Thêm nữa, trong phòng có một bà bầu khác, mỗi khi đau bụng lại chửi chồng như hát, khiến không khí thêm phần hài hước.


Source: https://afamily.vn/cuoi-dau-bung-chuyen-lap-cap-di-de-cua-cac-cap-vo-chong-2014040504590230.chn