Chồng tốt bụng nhưng khiến vợ con gặp khó khăn.
Khi 25 tuổi, tôi kết hôn với một người chồng tốt, hiền lành và có công việc ổn định, điều mà mọi người đều khen ngợi. Tuy nhiên, chỉ sau 2 năm, tôi bắt đầu chán ngán tính cách của anh. Tôi không thi đỗ đại học và học nghề may áo dài để kiếm sống. Tôi gặp chồng qua mai mối ở tuổi 24, anh vừa tốt nghiệp đại học và làm việc tại xã, anh gây ấn tượng với sự nhiệt tình và chân thành. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, tôi nhận ra anh có thói quen lười biếng trong việc nhà, thường xuyên trì hoãn việc sửa chữa trong khi lại rất nhiệt tình giúp hàng xóm.
Lấy nhau về mới thấy, thói quen "nhác việc nhà, siêng việc ngoài" của chồng khiến tôi phát điên. Mọi người tưởng có chồng làm ở xã thì mọi giấy tờ sẽ dễ dàng, nhưng tôi phải tự làm giấy khai sinh cho con vì chồng thường quên. Trong khi đó, chồng lại nhiệt tình giúp hàng xóm, mượn đồ đạc của mình cho họ mà không hỏi ý kiến. Tôi cảm thấy bất tiện nhưng không dám nói, sợ ảnh hưởng đến hình ảnh tốt đẹp của chồng và tình cảm hàng xóm. Dù đã góp ý nhưng chồng vẫn lơ đi, càng ngày càng tốt với người ngoài hơn cả với gia đình. Nhiều lúc tôi nghĩ thà lấy chồng xấu tính nhưng biết lo cho gia đình còn hơn.
Chồng tôi lương thấp, còn tôi làm công việc thời vụ, kinh tế gia đình rất chật vật, nhất là sau khi sinh con. Tuy nhiên, chồng luôn tỏ ra có nhiều tiền và sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, dù chúng tôi đang khó khăn. Nhiều người bạn của anh thường nhắn tin hỏi vay tiền. Nếu không kiểm tra điện thoại, tôi không biết họ trực tiếp hỏi vay 2-5 triệu như chuyện bình thường. Chồng tôi cũng đáp ứng dễ dàng mà không biết lý do mượn tiền. Một người bạn còn nhắn nhủ anh tìm cách giúp. Khi tôi hỏi, chồng bảo “Bạn bè tin tưởng nhau thì mới hỏi vay.”
Tôi thấy chồng tôi cho bạn bè vay tiền mà không đòi lại, khiến gia đình gặp khó khăn. Khi con gái tôi nhập viện, tôi mới phát hiện số tiền tiết kiệm 10 triệu đồng đã không còn, và chồng tôi lại vừa cho bạn vay. Tôi cầu xin anh đi đòi tiền nhưng anh chỉ nói sẽ "xoay". Sau 3 tiếng chờ đợi, anh về với tay trắng vì bạn bè đều khó khăn. Tôi phải vay ông bà ngoại để lo cho con. Tôi chỉ mong chồng biết lo lắng cho gia đình, đặt quyền lợi của vợ con lên hàng đầu.
Tôi hy vọng chồng tôi sẽ không còn dễ dãi cho bạn bè vay mượn và bị quịt nợ nữa. Tôi muốn anh ấy ngừng thói quen "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" và làm từ thiện cho người khác. Series hộp kín - Bí mật của hạnh phúc sẽ đồng hành cùng bạn trong việc tìm kiếm sự thấu hiểu giữa các cặp vợ chồng. Nếu bạn đang băn khoăn về sự hiểu biết giữa hai người hay lo lắng về sự hy sinh của mình, hãy chia sẻ với chúng tôi tại địa chỉ httpwaf.afamily.vnhop-kin.htm.



Source: https://afamily.vn/chong-tot-tinh-qua-khien-vo-con-linh-kho-6829.chn