"Vì một câu đùa của bạn, vợ tôi quyết tâm thay đổi hoàn toàn"
Tôi viết tâm sự này gửi đến bạn H.Q, tác giả bài "Tôi đã bỏ vợ vì cô ấy không mặc váy ngắn, không giày cao gót, không son phấn...". Trước tiên, tôi xin chia buồn vì bạn đã dại dột bỏ vợ. Chị ấy tuân thủ hình ảnh của bạn vì yêu thương. Nhân đây, tôi cũng muốn chia sẻ câu chuyện của mình. Vợ tôi đang muốn thay đổi bản thân chỉ vì một câu đùa của bạn. Dù không nổi bật, nhưng vợ tôi rất có duyên và quyến rũ theo cách riêng của cô ấy. Tôi đã yêu nàng từ nhỏ, nhưng mẹ tôi lại không đánh giá cao nàng. Thực sự, vợ tôi là người vợ hoàn hảo, luôn ân cần và chu đáo với mọi người.
Sống với gia đình chồng, ba mẹ tôi khá khó tính nhưng vợ tôi luôn được yêu mến. Ba tôi thường nói cô ấy "đen nhưng có duyên". Theo tôi, vợ tôi rất đẹp với làn da bánh mật khỏe mạnh. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi khi một người bạn thân của tôi chê cô ấy thẳng thừng. Trong một lần tới chơi, khi thấy vợ tôi bế con trai trắng trẻo, hắn nói: “Ôi trời, may thằng bé giống ba nó, chứ giống chị thì lớn lên ế vợ”. Cả nhà bất ngờ, vợ tôi ngượng ngùng, và bạn tôi nhận ra lỡ lời nên cố gắng vớt vát.
Bạn tôi về nhà, nhưng vợ tôi lại buồn bã, ăn ít và không dỗ con kỹ càng. Sáng hôm sau, cô ấy bảo đi “có tí việc” và đến trưa mới về với nhiều mỹ phẩm. Từ đó, vợ tôi lúc nào cũng nức mùi mỹ phẩm và dành cả tiếng đồng hồ để trang điểm. Cô ấy nghĩ bôi nhiều sẽ nhanh trắng, nhưng lại bôi phấn dày khiến da không tự nhiên. Mỗi lần tôi cười, vợ lại dỗi. Tôi để cô ấy làm theo ý mình, nhưng thật sự không quen với việc vợ trang điểm quá đà. Mùi kem luôn khiến tôi khó chịu khi ngủ.
Đôi khi tôi giật mình khi thấy mặt vợ trắng sáng cạnh bên trong bóng tối. Vợ tôi quyết tâm thay đổi diện mạo và không chỉ trang điểm ở nhà mà còn khi ra ngoài, thậm chí đi đổ rác. Khuôn mặt nàng trắng nhợt nhưng cổ lại đen, nhìn rất lạ. Đôi khi phấn được trát không đều, làm cho mặt nàng loang lổ, nhất là ở miệng và mắt. Ba mẹ tôi cũng thắc mắc về sự thay đổi này. Việc trang điểm nhiều khiến da nàng dị ứng, nổi mẩn đỏ. Tôi khuyên vợ nên dừng lại, nhưng nàng không nghe và nói rằng mọi người đều thích con gái da trắng. Nàng còn lo lắng tôi sẽ ngoại tình, nên càng chăm chút cho nhan sắc. Mỗi lần tôi góp ý, nàng lại nghĩ tôi chê bai.
Nghe cô ấy nói, tôi càng yêu thương cô hơn. Tôi yêu cô không phải vì ngoại hình mà vì tính nết ngoan hiền. Nếu chỉ dựa vào vẻ bề ngoài, tôi đã không để ý đến nàng. Thật khó để thuyết phục nàng thay đổi. Ai có ý kiến gì hay thì giúp tôi với.



Source: https://afamily.vn/vi-mot-cau-noi-dua-cua-ban-vo-toi-quyet-tam-lot-xac-6877.chn