Chồng tuyên truyền với các con tôi rằng "mẹ là người phụ nữ sa ngã"
Tôi 37 tuổi, đã từng có một gia đình hạnh phúc với chồng và hai con. Tuy nhiên, đã hơn một năm nay tôi sống một mình sau khi ly dị. Nhiều người khuyên tôi nên nuôi hai con, nhưng với tình hình tài chính hiện tại và căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối của mình, tôi không thể đảm bảo cho chúng một cuộc sống đầy đủ. Vì vậy, tôi đau đớn phải nhìn con dọn ra sống với bố. Tôi chỉ gặp các con một tháng một lần. Tôi giấu bệnh tình của mình với mọi người, chỉ có cô bạn thân biết và tôi yêu cầu cô không tiết lộ cho ai, vì tôi không muốn bị thương hại.
Tôi từng có một gia đình hạnh phúc bên chồng và hai con, một trai một gái. Chồng cũ của tôi là bạn học đại học, chúng tôi từng có người yêu và chỉ xem nhau như bạn. Sau khi ra trường và mất liên lạc một thời gian, chúng tôi gặp lại tại buổi họp lớp và bất ngờ phát hiện cả hai đều đã chia tay. Sau 6 tháng trò chuyện và gặp gỡ, chúng tôi nảy sinh tình cảm và nhanh chóng kết hôn. Hai con chào đời khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Tuy nhiên, 10 năm sau, gia đình tôi bắt đầu gặp trục trặc. Sau khi sinh bé thứ hai, chồng tôi thay đổi, trở nên kiêu ngạo và khinh thường tôi, cho rằng tôi chỉ là người sống dựa dẫm.
Tôi quyết định ở nhà chăm sóc chồng con, trong khi chồng mạnh dạn đầu tư vào một dự án lớn. Đáng tiếc, dự án thất bại, khiến chúng tôi mất trắng tài sản. Chồng tôi suy sụp và đổ lỗi cho tôi, cho rằng tôi là vận xui của anh. Mặc dù tôi cố gắng giữ gìn hạnh phúc gia đình, tình hình không cải thiện và cuối cùng chúng tôi li dị. Tôi đồng ý để hai con ở với bố vì không có công việc ổn định. Cuối năm, tôi phát hiện mình bị ung thư, cảm giác đau đớn khi không thể chăm sóc cho con mình khiến tôi suy sụp.
Khi thấy một gia đình hạnh phúc trên đường, tôi thường phải quay đi để lau nước mắt. Thiếu thốn tình cảm và bệnh tật khiến tôi cảm thấy yếu đuối hơn. Dù đau đớn, niềm vui lớn nhất của tôi là nghe các con kể về trường lớp và tình yêu thương của bố. Tôi cảm thấy mình đã đạt đến mức độ từ bi khi biết có một cô gái hay đến chơi và chăm sóc cho các con, điều này mang lại cho tôi niềm vui. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ để khi tôi rời xa, sẽ không có gì để nuối tiếc. Tôi đang hoàn tất thủ tục thừa kế căn nhà mà bố mẹ để lại cho tôi cho các con.
Trước khi các con đủ 18 tuổi, bà dì sẽ trông nom nhà cửa. Tôi đã cố gắng lo liệu đám tang để không làm phiền ai. Mọi thứ yên ổn cho đến khi tôi biết chồng cũ đang nói với các con rằng tôi là người xấu xa. Hơn 2 tháng trước, khi đón con ở trường, tôi thấy thái độ của chúng khác lạ. Con trai lớn lạnh nhạt với tôi, còn con gái 6 tuổi thì nói rằng anh trai bảo mẹ là người xấu, nhưng con không tin. Tôi hoang mang, hỏi con về nguyên nhân, và cuối cùng biết chồng cũ đã tiêm nhiễm vào đầu chúng rằng tôi là người đàn bà xấu, thậm chí còn không cho chúng gọi tôi là mẹ.
Khi tôi hỏi lý do, con nói bố khinh mẹ vì mẹ xấu, giả vờ thương con, và gọi mẹ là gái. Con cũng cho biết bố nói nếu con vẫn qua lại với mẹ, bạn bè sẽ xa lánh. Tôi rất bất ngờ khi nghe những điều này từ các con.


Source: https://afamily.vn/tam-su/chong-nhoi-vao-dau-cac-con-toi-rang-me-la-nguoi-dan-ba-truy-lac-20140929055929600.chn