Tình cảm lỏng lẻo hơn mối quan hệ hôn nhân gượng ép.
Hôn nhân tan vỡ trong nước mắt và thù hận khiến Huyền chán ghét đàn ông. Cô nhận ra bản chất thật của chồng sau khi kết hôn, khi người từng chiều chuộng giờ trở thành kẻ Sở Khanh. Chồng thường xuyên say xỉn, hành hạ Huyền bằng bạo lực, trong khi cô phải chịu đựng nỗi ghen tuông và sự khinh thường. Huyền đã đau đớn khi sảy thai do một lần bị chồng đẩy ngã, mà hắn vẫn thờ ơ. Không có con, chồng càng có lý do để hành hạ vợ. Cuối cùng, Huyền quyết định ly hôn, rời bỏ công việc ở tỉnh lẻ để bắt đầu lại cuộc sống mới ở Hà Nội, làm văn thư cho một công ty.
Tối đến, Huyền tham gia lớp học thêm để nâng cao trình độ. Ngày của cô luôn bận rộn với công việc, học tập và cả tình yêu. Cô dự định trong vài năm tới sẽ trở thành bà mẹ đơn thân, có thể với người tình hoặc một người đàn ông khác. Sau khi xuống Hà Nội, Huyền đã chọn Tuấn - một người đàn ông có vợ ở quê. Họ đã thống nhất mối quan hệ tình cảm nhưng vẫn giữ khoảng cách công khai. Tuấn chăm sóc tốt cho vợ con ở quê nhưng cũng không thể sống cô đơn lâu. Trước mặt mọi người, họ giả vờ là bạn bè, nhưng mỗi đêm lại sống như vợ chồng trong cùng một phòng trọ.
Huyền và Tuấn thường xuyên qua lại giữa hai phòng, tìm kiếm niềm vui và sự thỏa mãn cho những khao khát tình ái, xoa dịu nỗi cô đơn trong cuộc sống. Huyền cảm thấy hạnh phúc khi được gần gũi một người đàn ông, dù không phải là chồng. Cô nói rằng phụ nữ đã từng làm vợ khó lòng sống cô đơn. Cuộc tình của họ mang lại nhiều điều thú vị, giúp họ bổ sung những gì thiếu thốn cho nhau mà không bị ràng buộc bởi tài chính, con cái hay hôn nhân. Huyền cảm thấy đủ với những khoảnh khắc bên Tuấn. Khi Tuấn bày tỏ sự áy náy về gia đình, Huyền luôn động viên anh, càng làm cô yêu anh hơn.
Tuấn vẫn còn tình cảm với Huyền vì tình người, tình thân. Dần dần, nhiều người xung quanh Huyền biết chuyện và chê bai cô. Huyền chỉ "hưởng" chồng người chứ không cướp, không gây hại cho ai. Vợ Tuấn thường lên thành phố thăm chồng, còn Huyền đợi chờ, cảm thấy mình không khác gì vợ chính thức. Huyền chuẩn bị quà cho vợ Tuấn mang về quê, hy vọng sự chu đáo đó giữ chân Tuấn bên mình. Khi vợ anh đi, Huyền lại vui vẻ có chồng bên cạnh, cảm thấy thú vị với mối quan hệ bí mật này.
Huyền đã sống chung với bạn trai bốn năm mà không ràng buộc trách nhiệm, và cô không biết tương lai sẽ ra sao. Hiện tại, cô sống thật với tình cảm của mình. Có thể vài năm nữa, khi sự nghiệp ổn định và tài chính vững vàng, cô sẽ trở thành mẹ đơn thân bên người tình hoặc một người đàn ông khác. Nhưng điều quan trọng là hôm nay, cô cảm nhận được hạnh phúc thực sự khi được yêu. Một lần chán chồng, chị lại tìm về tình cũ.


Source: https://afamily.vn/tinh-va-viu-con-hon-chong-khien-cuong-20130527083318436.chn