Chứng kiến vợ như hóa đá, tôi bỗng cảm thấy tim mình quặn thắt.
Bốn năm trước, tôi chỉ là chàng phó phòng trẻ tuổi, được nhiều cô gái vây quanh, nhưng họ chỉ mang lại cho tôi những niềm vui tạm bợ. Vợ tôi, người đã phải bỏ học để kiếm tiền giúp gia đình, mới thực sự khiến trái tim tôi rung động. Dù không cầu kỳ trong ăn mặc, cô ấy sở hữu tâm hồn trong sáng và giàu tình cảm. Tôi hiểu tính cách của cô ấy qua cách ứng xử với mọi người và càng thêm quý mến. Dù bạn bè chê cười chúng tôi, tôi vẫn quyết tâm yêu và cưới cô ấy. Nhìn vợ trong bộ váy cưới lộng lẫy, tôi tự hào vì đã chọn đúng người, cô ấy cũng xinh đẹp và quyến rũ.
Vợ tôi rất đau đớn và thất vọng, như hóa đá, không thể phản ứng. Cô ấy là người vợ hoàn hảo, được bố mẹ tôi khen ngợi. Vợ chăm sóc nhà cửa và phục vụ bữa ăn rất chu đáo, khiến cả bố mẹ tôi đều hài lòng. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, sự dịu dàng của vợ giúp tôi thư giãn. Tôi đã định khuyên vợ nghỉ việc vì công việc vất vả, nhưng cô ấy thích nó nên tôi đã bỏ ý định. Tôi tưởng cuộc sống hôn nhân sẽ bình yên, nhưng một sự cố xảy ra khi công ty tôi tuyển thêm nhân viên mới. Mỹ, một cô gái trẻ trung và nóng bỏng, được giao cho tôi quản lý, và cô ấy luôn theo sát tôi để học hỏi.
Cuối cùng, tôi cũng ngoại tình với Mỹ, người chủ động tán tỉnh tôi. Mỹ không cần tôi yêu nàng, chỉ cần chút quan tâm. Là đàn ông, tôi bị mê hoặc và không nhận ra âm mưu của cô ấy. Mỹ mang đến cho tôi những trải nghiệm mới lạ, quyến rũ hơn cả sự dịu dàng của vợ. Nhưng sau những phút giây hoan lạc, tôi lại thấy có lỗi với vợ. Tôi không hết yêu vợ, chỉ không thể cưỡng lại sức hút của Mỹ. Một hôm, khi vợ đi làm ca tối, tôi hẹn hò với Mỹ. Thật bất ngờ, vợ tôi xin nghỉ làm để mua món vịt quay tôi thích và khi tôi ôm eo Mỹ trước cửa hàng, tôi chạm phải ánh nhìn đau đớn của vợ.
Tôi không thể tin cảnh tượng này lại xảy ra. Vợ tôi đứng đó, mắt đẫm lệ, không hề phản ứng khi tôi và Mỹ ở bên nhau. Mỹ chủ động chào vợ tôi, xin lỗi vì ra mắt đột ngột, rồi cười khẩy đẩy vợ tôi ra để đi tiếp. Tôi cảm thấy xót xa và hối hận, chỉ biết gọi cửa mong vợ tha thứ. Vợ tôi như hóa đá, không nói gì, rồi lặng lẽ quay về mà không mang theo túi thịt vịt. Lo sợ vợ sẽ gặp chuyện không hay, tôi bỏ lại Mỹ để đuổi theo. Trên đường, Mỹ liên tục gọi điện, tôi tức giận quát lên “Cô chỉ là nhân tình thôi...”. Về đến nhà, vợ tôi khóa cửa phòng, bỏ tôi bên ngoài. Bố mẹ tôi biết chuyện, bố mắng, mẹ thì dùng chổi đánh tôi.
Tôi cảm thấy xót xa và hối hận nên chỉ biết gõ cửa, cầu xin vợ tha thứ. Mặc dù mấy ngày qua cô ấy vẫn im lặng và chưa chấp nhận lời xin lỗi, tôi tin rằng cô ấy sẽ tha thứ vì tôi biết cô ấy rất trọng tình cảm và vẫn còn yêu tôi. Mong mọi người cho tôi lời khuyên để lấy lòng vợ.



Source: https://afamily.vn/chung-kien-canh-vo-nhu-hoa-da-toi-bong-thay-tim-minh-dau-nhoi-7678.chn