“Có còn kịp hối hận?”
Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta vì bốc đồng mà đánh mất những điều quý giá, và chỉ nhận ra giá trị của chúng khi đã muộn. Tình yêu cũng không ngoại lệ; những mâu thuẫn hay ghen tuông có thể khiến chúng ta đánh mất tình cảm và dẫn đến chia ly. Sau khi chia tay, sự hối hận thường trỗi dậy, khiến ta muốn hàn gắn nhưng lại bị ràng buộc bởi sĩ diện. Chị M. gặp lại chồng cũ sau nửa năm ly hôn và không khỏi sốc trước sự thay đổi của anh, trông anh hốc hác và già đi nhiều so với trước đây.
Chị M. từng chăm sóc chồng và hai con, trong khi chồng chị, anh T., luôn chỉn chu đến mức hàng xóm trêu chọc họ giống như hai chị em. Ban đầu, chị không bận tâm đến ngoại hình của mình, nhưng khi bạn thân ly hôn, chị bắt đầu nghi ngờ chồng. Thay vì chỉnh trang cho anh, chị thường lẩm bẩm những lời châm chọc về sự chăm chút của anh. Cuối cùng, chị chuyển từ việc quan tâm đến trang phục của chồng sang quản lý cả tài chính của anh.
Chị yêu cầu anh phải đưa thẻ ATM cho chị quản lý, và mỗi ngày anh chỉ nhận được năm mươi nghìn cho bữa trưa và một cốc cà phê. Chị luôn hỏi han chi tiết về mọi nơi anh đi, khiến anh cảm thấy như một chú chim nhốt trong lồng. Anh T. cảm thấy bí bách và không chịu nổi sự quản lý của vợ, quyết định ly hôn để con cái không phải chứng kiến cảnh cãi vã. Anh chia sẻ rằng cuộc sống trước đây thoải mái bỗng trở nên căng thẳng, và trong một lần cãi nhau, anh đã tuyên bố ra tòa. Sau khi ly hôn, cả hai cố tránh gặp nhau: chị đau khổ còn anh thì không dám đối diện với vợ vì cảm thấy có lỗi.
Nửa năm qua, anh T. luôn day dứt vì vợ sống ở nhà ngoại, anh vẫn yêu vợ nhiều. Anh lúng túng xin lỗi vợ trong quán cà phê, còn chị M. thì chỉ biết khóc. Tình huống tương tự xảy ra với anh Quang, khi anh nghe bạn bè đùa về quá khứ của vợ mình, đã nổi cơn ghen và xô xát với anh Nam, dù anh này đã có gia đình. Trong một buổi họp lớp, anh Quang không ngần ngại đánh anh Nam khi thấy anh ta khoác tay vợ mình.
Chị Tuyết cảm thấy chồng khiếm nhã trước bạn bè, nên đã bỏ về nhà ngoại cả tối. Anh Quang tức giận, viết đơn ly hôn trong cơn nóng giận. Sau khi hòa giải không thành, chị Tuyết ký đơn và ra tòa sau một tháng. Tuy nhiên, anh Quang hối hận về hành động của mình và cố gắng liên lạc với vợ nhưng không thành công. Anh chỉ mong được gặp vợ và xin tha thứ. Các chuyên gia tâm lý cho rằng chỉ những ai chia tay trong nước mắt mới hiểu giá trị của tình yêu, và giọt nước mắt là minh chứng cho tình yêu chân thật.
Nhiều cặp vợ chồng chia tay vội vàng vì xung đột không đáng có, dẫn đến đau khổ. Đôi khi, sự tan vỡ chỉ do tác động từ người ngoài, trong khi giữa họ không có vấn đề. Khi đã kết hôn, sự lãng mạn có thể dễ dàng biến mất.


Source: https://afamily.vn/co-hoi-cung-da-muon-20120325015552712.chn