Khó chịu vì vợ thường xuyên nói tục và chửi bậy.
Anh Thành ở Hoàng Mai, Hà Nội chia sẻ về việc vợ mình có thói quen nói bậy không thể sửa. Dù vợ anh đã được học hành tử tế và có công việc đàng hoàng, nhưng từ thời đi học, cô đã nhiễm thói nói tục. Mỗi khi có mâu thuẫn, vợ anh lại không kiềm chế được và phát ngôn những lời lẽ thô tục, khiến anh cảm thấy thiếu tôn trọng. Điều này không chỉ làm anh xấu hổ trước bạn bè, mà còn trước cả gia đình.
Một hôm, nhóm bạn của anh Thành đến chơi nhà, bỗng dưng chị Hoài, vợ anh, buột miệng nói về việc không quan tâm đến những điều không cần thiết. Anh Thành ngượng ngùng phải kéo vợ ra ngoài và bảo cô đi mua đồ nhậu. Từ đó, bạn bè hay mang chuyện "vốn từ phong phú" của chị ra bàn tán. Chuyện không dừng lại ở đó, khi đến nhà bố mẹ hay gặp gỡ gia đình, chị Hoài vẫn không kiềm chế được lời nói, có lần còn nói những câu thô lỗ khi xem phim cùng em chồng, khiến anh Thành rất xấu hổ.
Nghe nàng nói, các chị em xung quanh chỉ biết cười gượng. Không may, những lần "sơ sẩy" đó đã lọt vào tai bố mẹ chồng. Dù đã được nhắc nhở, nàng vẫn không thay đổi. Anh Thành cho biết bố mẹ anh rất nghiêm khắc nhưng đã bất lực trước cô con dâu. Cuối cùng, mọi trách nhiệm đổ lên đầu anh. Anh Thành ngao ngán: “Nhiều lúc vừa ngượng vừa tức. Tôi đã nói nhiều lần nhưng cô ấy không chịu nghe. Nếu cứ tiếp tục như vậy, khi có con, chúng sẽ học hư từ mẹ.”


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/dien-dau-vi-vo-hay-noi-tuc-chui-bay-20110607020046328.chn