Cô gái gầy trơ xương do lý do bất ngờ này.
Cân nặng là nỗi ám ảnh của nhiều thiếu nữ, và việc giảm cân có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Câu chuyện của hai chị em nhà Grimshaw minh chứng cho điều này. Courtney, 12 tuổi, bắt đầu nhịn ăn để cạnh tranh với chị Rebecca, người thường xuyên trêu chọc cô về cân nặng. Sau một năm, Courtney giảm hơn 25 kg, nhưng đến năm 15 tuổi, cô chỉ còn da bọc xương. Hai chị em ăn rất ít và tập thể dục liên tục, nhưng sức khỏe của Courtney suy giảm nghiêm trọng. Cô chia sẻ: “Chúng tôi thi nhau giảm cân. Becky biết điều đó nguy hiểm nhưng tôi chỉ nghĩ đến việc gầy hơn.”
Courtney không nhận thức được nguy hiểm của việc giảm cân quá mức. Trước khi ăn kiêng, cô nặng 58 kg, phù hợp với chiều cao 1m57, nhưng bị chị gái Rebecca miệt thị là "béo" và "con lợn", khiến cô muốn thay đổi bản thân. Khi giảm xuống chỉ còn 30 kg, sức khỏe của Courtney trở nên yếu kém. Để không thua kém em gái, Rebecca cũng bắt đầu ăn kiêng khắc nghiệt và chơi tennis 6 giờ mỗi ngày. Khi cân nặng của Rebecca giảm từ 56 kg xuống 40 kg, cô dần nhận ra sự nguy hiểm của việc này. Dù Courtney chỉ mới 15 tuổi và rất gầy, cô vẫn tiếp tục quyết tâm giảm cân, trong khi Rebecca bắt đầu nhận thức được hậu quả từ những lời trêu chọc của mình.
Rebecca nhớ lại rằng con bé ngày càng gầy guộc, không còn sức sống. Hồi nhỏ, cô từng trêu chọc con bé và giờ đây, điều đó khiến cô ân hận. Dù Courtney đã tăng cân nhưng vẫn tìm đến rượu như một cách thoát khỏi nỗi đau. Courtney chia sẻ rằng khi sức khỏe cô yếu đi, Rebecca nhận ra lỗi lầm và thường ngồi bên giường của cô mỗi đêm. Tuy nhiên, cô không dễ dàng chấp nhận sự giúp đỡ. Ở tuổi 16, Courtney chỉ nặng 30 kg và đã phải nhập viện điều trị chứng biếng ăn. Sau thời gian điều trị và sự hỗ trợ của Rebecca, cô đã bắt đầu tăng cân, nhưng nỗi đau tinh thần vẫn ám ảnh cô, khiến cô tiếp tục tìm đến rượu.
Sau khi hồi phục, Courtney muốn chia sẻ câu chuyện của mình để giúp đỡ thanh niên. Ở tuổi 17, sau một vụ tai nạn do say rượu, cô được gia đình đưa vào trại cai nghiện. Giờ đây, cô đã đạt được trọng lượng lý tưởng từ 50 đến 52 kg và mong sớm quay lại trường học để truyền cảm hứng cho những người tự ti về ngoại hình. Courtney và Rebecca đã trở nên thân thiết hơn sau những khó khăn; Courtney nhận ra rằng chính Rebecca đã giúp cô tìm thấy sức mạnh để kể câu chuyện của mình. Cô sẵn sàng chấp nhận đau khổ để giúp đỡ người khác.





Source: https://afamily.vn/co-gai-giam-can-gay-chi-con-da-boc-xuong-chi-vi-ly-do-nay-20160523112242105.chn