"Cùng nhau gánh vác"
Đàn ông có gia đình thường cảm thấy trách nhiệm với tổ ấm của mình. Họ cố gắng làm tốt công việc, nhưng việc cân bằng giữa công việc và gia đình không dễ. Nhiều lúc, họ có thể xử lý tốt những việc phát sinh nhưng lại lơ là công việc thường nhật. Tôi thường ỷ lại vào vợ trong những việc như đưa đón con cái, trong khi bản thân chỉ tham gia vào những hoạt động không thực sự quan trọng. Thời kỳ khó khăn, vợ tôi đã rất đảm đang, vừa làm việc ở cơ quan vừa lo mọi việc nhà cửa, từ đưa đón con đến nấu ăn.
Thời bao cấp khiến con người dễ ỷ lại vì mọi thứ đều phụ thuộc vào tem phiếu, ít khát vọng thay đổi. Hiện nay, cả nam và nữ trong gia đình đều có trách nhiệm và cơ hội phát triển, công việc được phân chia bình đẳng hơn. Con trai tôi cũng phải biết tham gia việc đưa đón con cái và cân bằng giữa công việc và gia đình. Với những gia đình thu nhập thấp, việc nhà được thu gọn để có thời gian làm thêm. Tôi rất quý những người đàn ông biết kiếm tiền chính đáng cho gia đình.
Khi dồn sức cho công việc, anh sẽ khó hoàn thành công việc nhà, nhưng cả hai vợ chồng cần chấp nhận điều này. Áp lực cuộc sống không chỉ là về kinh tế; có nhiều tiền chưa chắc đã mang lại hạnh phúc. Những khoảnh khắc đơn giản như dẫn con đi tô tượng, đọc truyện cho con hay tặng hoa cho vợ cũng mang lại niềm vui. Quan tâm và giúp đỡ người khác, cũng như đóng góp cho cộng đồng, sẽ mang lại hạnh phúc cho bản thân và gia đình. Sống yêu nước và chia sẻ với vận mệnh đất nước cũng là một nguồn hạnh phúc. Nếu gia đình là một con thuyền nhỏ, thì sự hỗ trợ giữa các con thuyền ấy tạo nên một cuộc sống và hạnh phúc lớn hơn.
Tôi luôn tự nhắc mình phải "chung tay với vợ" một cách cụ thể.
Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/gong-ganh-cung-nhau-20120323052915568.chn