"Vợ không còn lười biếng"
Hàng ngày, Duyên về nhà ung dung chuẩn bị quần áo đi tắm trong khi chồng tất bật nấu ăn. Sau khi tắm xong, Duyên ngồi ăn cơm do chồng chuẩn bị, trong khi chờ anh tắm. Khi đói quá, Duyên ăn trước rồi mới chờ chồng. Sau bữa ăn, chồng rửa bát, còn Duyên thì tiếp tục chơi game hoặc xem tivi. Khi nhà cửa bừa bộn, Duyên gọi bác giúp việc đến dọn dẹp. Một lần, bác giúp việc bận nghỉ gần một tháng, Duyên cũng không dọn dẹp gì. Dần dần, chồng Duyên chán nản, không còn cằn nhằn như trước. Duyên khóc lóc thì anh càng chán hơn và dọa chia tay. Trong lúc hoảng loạn, Duyên nhận được sự phân tích từ mẹ và chị dâu.
Duyên nhận ra mình chưa đúng và ỷ lại vào chồng, nên đã xin lỗi và tham gia khóa học nấu nướng. Cô và chồng đã thống nhất chia sẻ việc nhà: ai về sớm sẽ nấu cơm, người còn lại sẽ rửa bát, và cuối tuần cùng dọn dẹp. Trong khi đó, Ánh ở Hà Nội cũng quen với việc chồng lo mọi việc nhà, từ nấu ăn đến dọn dẹp. Chồng Ánh thường chuẩn bị bữa sáng cho vợ, và khi không kịp, bị vợ phàn nàn. Khi có khách, Ánh tiếp đãi trong khi chồng nấu ăn. Có lần, sau bữa tiệc cùng bạn bè, Ánh để lại bát đũa cho chồng dọn dẹp khi anh về nhà.
Dạo gần đây, Ánh nhận thấy chồng hay cáu kỉnh và chê vợ lười. Có hôm, hai vợ chồng cãi nhau to vì đùn đẩy việc nhà. Ánh nghĩ chồng đã hết yêu và có người khác. Một ngày, chồng nói chia tay với vẻ nghiêm túc khiến Ánh hoảng hốt. Nhận ra sai lầm, Ánh xin chồng cơ hội và giờ cô đã chăm chỉ hơn. Chồng Ánh vẫn yêu thương và giúp đỡ cô. Ánh cũng thừa nhận đã quá dựa dẫm vào chồng, trong khi trước đây cô có thể tự làm nhiều việc.
Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/vo-luoi-tinh-ngo-20120402114555515.chn