"Cuộc Chơi Bộc Lộ"
Trung và Nguyệt yêu nhau hơn 3 năm trong thời gian học đại học. Trung học Bách Khoa còn Nguyệt học Đại học Văn hóa. Sau khi ra trường, Trung đi làm và học văn bằng 2, trong khi Nguyệt làm mẫu ảnh. Gần đây, họ quyết định sống chung trong một nhà trọ nhỏ và dự định tổ chức đám cưới vào cuối năm. Tuy nhiên, giấc mơ hạnh phúc của Trung bị tan vỡ khi anh phát hiện ra bản chất giả dối của Nguyệt trong một lần ở nhà trọ chỉ có mình cô.
Trung thường gọi điện hỏi thăm Nguyệt để cô không buồn. Nguyệt nói đang chơi game hoặc lướt Facebook. Sau đó, Nguyệt nhắn tin đi mua đồ với bạn thân. Trung yên tâm học cho đến gần 9 giờ tối thì gọi cho Nguyệt nhưng không liên lạc được. Lo lắng, Trung gọi cả chục lần nhưng vẫn không được. Anh vội về phòng trọ và thấy Nguyệt chưa về. Trung bật máy tính của Nguyệt lên để kiểm tra xem cô có đi chơi với ai không, vì trước đó anh đã cài phần mềm theo dõi trên máy tính của cô.
Khi Trung mở phần mềm keyblog trên máy tính của Nguyệt, anh không thể tin vào mắt mình khi phát hiện Nguyệt đang lừa dối anh để đi chơi với một người đàn ông khác. Qua đoạn chat, Nguyệt viết: "Anh, mình đi chơi đi. Giai khù khờ nhà em tối nay đang bận học rồi. Lâu rồi em không gặp anh!" và nhận được câu trả lời: "Ok, 8h ở hotel lần trước nha." Khi Trung truy cập vào tài khoản chat của Nguyệt, anh sốc khi thấy ảnh cô cùng người đàn ông lạ trong khách sạn. Tối hôm đó, anh chuẩn bị sẵn quần áo của Nguyệt và chờ cô về để hỏi cho ra lẽ. Khi Nguyệt trở về lúc gần 1 giờ sáng, cô tỏ ra bình thản và nói dối rằng cô đi chụp hình nghệ thuật, còn việc vào khách sạn để làm việc là bình thường.
Nguyệt vào khách sạn với một người đàn ông lạ chỉ để chụp hình, nhưng nói dối bạn trai rằng đó là công việc. Khi Trung phát hiện, anh không kiềm chế được tức giận, tát Nguyệt và đuổi cô ra khỏi phòng. Nguyệt lạnh lùng xách vali rời đi, còn Trung ngồi trong phòng, đau khổ vì bị phản bội.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/van-bai-lat-ngua-cua-ban-gai-20140217082921147.chn