Méo mặt khi vợ "mũm mĩm" yêu cầu bế lên cầu thang.
Thiên tuyên bố sẽ kiện các đạo diễn phim vì cảnh đôi tình nhân chuẩn bị vào "cảnh nóng" mà anh cho là không thực tế, khi người đàn ông bế người tình lên như thể đang phất khăn voan, không chút khó khăn. Anh cho rằng cảnh ấy nhàm chán, không có giá trị nghệ thuật và gây hiểu nhầm cho những người phụ nữ lãng mạn, làm khổ bản thân anh. Đám cưới của Thiên và Quỳnh diễn ra mỹ mãn với đông khách và cỗ tiệc đủ đầy. Cô dâu được khen xinh đẹp. Khi đã gần 11 giờ đêm, đôi trẻ chuẩn bị vào phòng động phòng, Quỳnh bất ngờ quay lại và nũng nịu yêu cầu chồng bế mình lên phòng.
Thiên cười, véo mũi vợ và đùa: “Cô định sát hại chồng hả? Thôi lên mau!” Quỳnh nghiêm túc đáp: “Em sẽ lên nhưng không bằng chân. Anh không thấy trong phim chú rể bế cô dâu lên cầu thang à? Nếu không bế được cô dâu qua ngưỡng cửa thì không đủ tư cách làm chồng.” Thiên hoảng hốt và tìm cớ hoãn: “Để hôm khác được không? Hôm nay anh mệt quá.” Sau một tuần chuẩn bị đám cưới, anh cảm thấy kiệt sức, đặc biệt khi Quỳnh nặng gần 60 kg. Quỳnh thất vọng và bước lên phòng. Cuối cùng, đêm tân hôn vẫn diễn ra nhưng cô cảm thấy hụt hẫng và thiệt thòi.
Cô phụng phịu ước ao được chồng bế lên trong đêm tân hôn, nhưng anh không chiều. Sau đó, Quỳnh bắt chồng hứa sẽ bù đắp, và cuối cùng, cô cũng được anh bế từ nhà tắm đến giường. Thiên thừa nhận chỉ đồng ý bế từ nhà tắm đến giường để không mất sức "yêu". Dù vợ thỉnh thoảng vẫn nhõng nhẽo đòi anh bế, nếu không sẽ dỗi, Thiên lại thấy việc đó làm anh mệt mỏi. Anh chia sẻ với bạn bè rằng nếu chọn vợ lãng mạn thì không nên béo, ngược lại, vợ béo thì phải không lãng mạn.
Ông chồng gầy gò nhưng chỉn chu, kỹ tính; còn chị vợ béo núc lại tự nhiên đến mức vô duyên.


Source: https://afamily.vn/meo-mat-khi-vo-beo-bat-be-len-cau-thang-20130413105052775.chn