Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 328 ngày của tôi
Khi còn là chồng sắp cưới, chồng tôi từ chối chụp hình cưới vì cho rằng đó là tốn kém, chỉ chịu chụp một bức sau khi bị gia đình tôi mắng và yêu cầu tôi trả tiền. Khi chọn nhẫn cặp, anh không hỏi ý kiến tôi mà tự chọn với mẹ, kết quả là nhẫn quá rộng so với tay tôi. Mới cưới 2 tháng, tôi nghe tin đồn anh có người phụ nữ khác, khiến tôi trở thành kẻ thứ ba trong mối quan hệ của họ. Khi tôi hỏi tại sao không nói với người yêu cũ về việc đã có vợ, anh cho rằng đó là phiền phức và không muốn giải thích.
- Khi tôi yêu cầu anh cập nhật trạng thái kết hôn trên Facebook, anh từ chối vì cho rằng như vậy sẽ không ai vào trang cá nhân của anh nữa.
- Anh đã bỏ đi vài ngày không liên lạc, khiến gia đình phải đi tìm vì lo lắng.
- Anh không đeo nhẫn cưới vì không thích bị gò bó.
- Anh chưa bao giờ chủ động giúp đỡ tôi.
- Trong các ngày lễ hay sinh nhật tôi, không có hoa hay bất ngờ nào, thậm chí khi tôi rủ anh đi ăn, anh lại nói tốn tiền, còn tôi tự phải trả tiền.
- Khi ở nhờ nhà bố mẹ tôi, anh đi nhậu về khuya không bao giờ báo trước, khiến cả nhà lo lắng.
- Khi đi uống nước với bạn bè, tôi phải trả tiền, trong khi bạn tôi nhận xét anh không bao giờ chủ động chi trả.
Khi tôi góp ý, anh bảo bạn tôi lợi dụng và không muốn tôi đi cùng họ nữa. Tôi và anh sống riêng, nhưng mọi chi phí trong nhà đều do tôi chi trả. Dù đã lập gia đình, tôi vẫn sống nhờ nhà ngoại, nên cảm thấy ngại khi gửi tiền ăn mà ba mẹ không nhận. Khi tôi mua sắm những món cần thiết cho gia đình, anh lại chê tôi phung phí. Sức chịu đựng của tôi có hạn, và tôi đang chán nản với cuộc hôn nhân này. Chúng tôi đã kết hôn chưa đầy một năm, nhưng tôi đã nhiều lần nghĩ đến ly hôn. Đây là người tôi tự chọn, dù trước đó có nhiều người khác, nhưng gia đình tôi chỉ đồng ý khi gặp anh.
Trước khi cưới, tôi đã muốn hủy hôn nhưng lo ngại về tai tiếng cho ba mẹ. Mẹ khuyên tôi kiên nhẫn, nhưng sức chịu đựng của tôi có giới hạn. Tôi nhận ra mình đã sai khi nghĩ rằng cho đi nhiều sẽ nhận lại. Có lẽ giờ là lúc nên buông tay để anh tìm kiếm hạnh phúc với người khác tốt hơn.


Source: https://afamily.vn/toi-va-cuoc-hon-nhan-chi-co-328-ngay-20140920061926901.chn