Hối tiếc vì đã "lấn tới" với chồng và mẹ chồng.
Chào các bạn! Tôi nhận ra rằng thời gian qua tôi đã sống không tốt. Ở nhà chồng, tôi đã có phần lấn lướt chồng và mẹ chồng, dẫn đến việc chồng quyết định chia tay. Tôi tự hỏi liệu mình có phải là người vợ tồi tệ. Dù không khéo léo và lương không cao, nhưng mẹ chồng vẫn rất thương tôi, chiều chuộng tôi như con gái. Trong 4 năm làm dâu, tôi chưa từng nấu một bữa cơm nào cho gia đình.
Tôi không phải quét dọn nhà 4 tầng rưỡi, chỉ dọn phòng vợ chồng. Mọi việc ngày lễ đều do mẹ chồng đảm nhiệm, tôi chỉ phụ giúp. Dù không khéo léo và lương thấp, tôi vẫn được mẹ chồng chiều chuộng. Khi có bầu, mẹ càng chăm sóc tôi hơn, thường xuyên chuẩn bị món ăn và chăm sóc tôi sau sinh. Bà phục vụ tôi tận tình trong suốt 2 tháng ở cữ và tự mình trông cháu khi tôi đi làm lại, mọi việc trong nhà vẫn được mẹ chu toàn.
Khi tôi sinh con thứ hai, mẹ chồng ở nhà chăm sóc cháu trong khi tôi đưa con đầu đi học. Mỗi khi tôi về, bà bảo tôi chỉ cần chơi với con, không cần làm việc gì. Dù biết mẹ chồng và chồng không hiền lành, nhưng họ vẫn chiều chuộng tôi như một thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, tôi không nhận ra điều đó và đã hành động quá đáng. Có lần, tôi bỏ nhà đi mấy ngày mà không xin phép, nhưng mẹ chồng vẫn nhẹ nhàng khuyên tôi quay về. Dù tôi nể mẹ chồng, nhưng rồi tôi lại trở nên hư hỏng. Gần đây, vợ chồng tôi cãi nhau vì chồng bận việc không đến đón tôi như đã hứa.
Tôi lại quyết định rời nhà chồng, nghĩ rằng họ sẽ phải đi tìm. Mẹ chồng đến khuyên tôi về, nhưng tôi không đồng ý. Vì mẹ tôi đã mất, chỉ có bố tôi không chăm sóc con được. Chồng tôi mỗi sáng đều đưa con về nhà để bà nội chăm, chiều tôi lại đến đón con. Mẹ chồng khóc và xin tôi suy nghĩ lại, nhưng sau khoảng một tháng, bà dường như đã chán. Khi tôi đến đón con, bà chỉ gọi cháu mà không nói gì. Chồng tôi cũng chỉ gọi điện hỏi thăm. Hôm qua, chồng tôi đến sớm và thông báo muốn chấm dứt mối quan hệ vợ chồng, vì anh rất bực bội khi thấy tôi nhắn tin than vãn về gia đình chồng.
Anh biết tất cả vì đã cài phần mềm theo dõi tin nhắn và cuộc gọi của tôi. Hôm nay, ngồi một mình, tôi cảm thấy xấu hổ và ân hận. Tối qua, tôi đã gọi cho cô bạn thân tâm sự về mâu thuẫn với mẹ chồng, trong khi thực tế mẹ chồng rất tốt với tôi. Chồng tôi nghe được và đã quyết định chấm dứt mối quan hệ. Tôi đã cầu xin anh nhưng anh vẫn giận dữ. Nhìn lại, tôi nhận ra mình đã sống nhỏ nhen và vô tâm trong suốt những năm qua.
Tôi phải làm gì để xin lỗi chồng và mẹ chồng, để họ chào đón tôi trở lại như trước?


Source: https://afamily.vn/an-han-vi-duoc-dang-chan-lan-dang-dau-voi-chong-va-me-chong-20140920052641435.chn