Cuộc sống hôn nhân ngột ngạt dù không ngoại tình hay cãi vã: Chị em giật mình nhận ra chính mình!
Nhiều người cho rằng hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu, vì khi yêu, mọi thứ đều nồng ấm, nhưng khi cưới nhau, chỉ còn lại chữ nghĩa. Một người vợ tên N.Y đã chia sẻ trên mạng rằng cô cảm thấy hôn nhân trở nên ngột ngạt dù không có cãi vã hay ngoại tình. Cô từng có khoảng thời gian yêu ngọt ngào nhưng không ngờ cuộc sống gia đình lại khiến cô cảm thấy cô đơn và bức bối. Hôm nay, họ không cãi nhau nhưng cũng không nói với nhau một lời nào.
Mình cần chia sẻ, chồng mình cũng cần thấu hiểu, nhưng công việc, con cái và tiền bạc đã cuốn chúng mình vào guồng quay. Hơn 2 tuần rồi, tụi mình không nằm cạnh nhau. Phòng rộng, nhưng vì có con nhỏ, mình phải nằm cạnh bé để bé ngủ. Chăm sóc con hơn một tuổi rất vất vả, lại thêm công việc và việc nhà đổ dồn lên mình, khiến mình từ dịu dàng trở nên cáu gắt. Kinh tế chưa ổn định, không thể thuê giúp việc, ông bà ở xa, lâu lâu mới thăm. Hôm qua, bé không chịu ngủ, mình vật lộn từ chiều đến nửa đêm mà chưa ăn gì, đói mệt nên đã la mắng bé. Chồng vào phòng, không hỏi han mà lại mắng mình không biết chăm con.
Sáng nay, mình đã cắt phăng mái tóc dài nuôi 2 năm, cảm thấy bất mãn và ức chế. Mình một mình chăm con, nấu nướng, dọn dẹp và kinh doanh tại nhà, còn chồng thì mệt mỏi với công việc giao hàng. Dần dần, mình nhận ra hai vợ chồng như người xa lạ, không còn trò chuyện hay hỏi han nhau. Ngột ngạt và mệt mỏi, mình thường vào nhà vệ sinh khóc một mình. Mặc dù muốn mở lời với chồng, mình lại im lặng và không dám làm gì để cải thiện không khí giữa hai vợ chồng.
Mình muốn khóc thật to để giải tỏa, nhưng lại không thể. Hôn nhân thường khiến ta tiếc nuối những ngày yêu nhau. Cuộc sống bận rộn đã biến mình thành một cô vợ cáu gắt, không còn dịu dàng, và không hiểu chồng. Nhiều cặp đôi tan vỡ vì áp lực con cái và cuộc sống. Chị N.Y chia sẻ tâm sự khiến nhiều người cảm thấy đồng cảm, nhận ra rằng công việc, chăm sóc con cái và chồng thiếu quan tâm đã khiến chị mệt mỏi và tủi thân. Nhiều người cũng nhận ra tình cảm vợ chồng đang dần nhạt phai dù không có cãi vã hay ngoại tình.
Có những lúc vợ chồng bên nhau nhưng cảm giác như người dưng, cho thấy lắng nghe và chia sẻ là rất quan trọng trong hôn nhân. Điều này giúp hai người thấu hiểu, cảm thông và giải quyết mâu thuẫn, từ đó hòa hợp hơn. Nhiều người khuyên chị N.Y nên thẳng thắn trò chuyện với chồng để gỡ bỏ những khúc mắc lâu nay. Có thể chồng chị cũng đang cảm thấy bế tắc. Chỉ khi hiểu nhau và chia sẻ cảm xúc, họ mới có thể đồng cảm và hỗ trợ lẫn nhau.




Source: https://afamily.vn/vo-khong-ngoai-tinh-chang-cai-va-nhung-cuoc-song-hon-nhan-ngay-cang-ngot-ngat-hoi-chi-em-giat-minh-thay-co-bong-minh-trong-do-20200421164311867.chn